Con đường liên quận đẹp trở thành nhếch nhác

26/02/2024 19:16 GMT+7

Tại TP.HCM, có nhiều con đường được mở rộng thoáng đãng, nhưng do ý thức kém, nhiều người đã biến những nơi này thành ra nhếch nhác, mất vệ sinh, khiến ai đi qua cũng cảm thấy rất phản cảm xen lẫn tiếc nuối. Đường Tân Sơn liên quận là một ví dụ.

Đường Tân Sơn nối liền P.15 (Q.Tân Bình) với P.12 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) dài hơn 2 km là con đường khá đẹp và thông thoáng. Hai bên đường, hướng từ Gò Vấp đi vào là dãy nhà phố khá khang trang, trong khi hướng từ Tân Bình đi ra là bức tường bao ngăn cách với sân bay Tân Sơn Nhất, có trồng các hàng cây trúc và các cây hoa xinh xắn. Thế nhưng, những ngày gần đây, ai đi qua đoạn đường này sẽ chẳng vui vì một số người thiếu ý thức đã tập kết từng đống rác trên lề đường, nơi có những hàng cây cạnh bức tường bao. Nệm cũ, thùng xốp, bọc ni lông, thậm chí cả mảnh kính, mảnh chai cũng vứt bừa bãi ở đó. Thêm nữa, một vài người đi xe máy thỉnh thoảng dừng lại thoải mái "trút bầu tâm sự" ngay lề đường, trông rất phản cảm và nhếch nhác.

Con đường liên quận đẹp trở thành nhếch nhác- Ảnh 1.

Rác vứt bừa bãi bên lề đường Tân Sơn

Kim Thanh

Để thành phố luôn xanh - sạch - đẹp, thiết nghĩ mỗi chúng ta cùng ý thức chung tay xây dựng, và hãy thôi vứt rác, thôi phóng uế bừa bãi không chỉ ở con đường này. Đó cũng là chấp hành và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Mặt khác, cơ quan quản lý cần có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, chẳng hạn lắp camera để phạt nguội, tuyên truyền trong dân cư và cao hơn cả là mỗi người hãy tự ý thức về việc giữ gìn đường phố văn minh, xanh sạch...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.