Tôi là đứa con gái không có gì nổi trội, dáng người đẫy đà, cao 1m65, nặng 66 kg, phong cách ăn mặc thể thao (dáng người tôi không thích hợp với phong cách yểu điệu, vả lại tôi thích thoải mái tiện dụng nên rất thích mặc đồ thể thao, rất ít khi mặc váy, đồ nữ tính), học hành trung bình, đi làm trong môi trường nữ nhiều hơn nam, tính tình không thích xã giao vì không tự tin vào mình, thêm nữa, tôi không muốn cha mẹ buồn nên rất thận trọng trong tình cảm.
Là người giàu tình cảm nên tôi rất trân trọng những gì mình có, tôi rất quí trọng tình bạn và cho đó là một tình cảm thiêng liêng. Tôi luôn sống vì mọi người nếu người đó sống tốt với tôi và ngược lại tôi rất dứt khoát nếu người ta xấu với tôi.
Tôi cũng mơ ước về một gia đình hạnh phúc nhưng đến giờ này vẫn chưa gặp được một nửa của mình. Trong tâm lý, đôi khi tôi cảm thấy có gia đình sẽ là một áp lực nặng nề vì tôi luôn muốn chuyện gì cũng hoàn thiện. Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
Hiện giờ tôi vẫn làm việc và vẫn đi du lịch với bạn bè, tôi luôn chia sẻ và giúp đỡ khi có ai đó cần tôi. Nhưng chính vậy mà có một số người nói tôi bị bệnh đồng tính. Từ ngày nghe được, tôi cảm thấy mất tự tin, không dám nhiệt tình với bạn mình, hạn chế đi chung với người cùng phái, không phải tôi sợ cho mình mà lo cho người đi cạnh mình.
Thật sự giờ tôi căng thẳng lắm, nhiều lúc rất muốn nói chuyện với người nào đó nhưng không biết phải nói với ai.
Xin Vườn tâm tư giúp tôi.
Tan Ngo
Gỡ rối: Xin khẳng định với bạn là bạn không mắc bệnh đồng tính!
27 tuổi mà chưa có một mối tình nào có thể coi là chậm có bạn trai nhưng vẫn không phải là bệnh và càng không phải là không thể có chồng.
Chuyện vợ chồng không chỉ là sự kết hợp giữa hai người con trai và con gái mến phục nhau mà thành. Nó còn có phần quyết định khá lớn ở duyên phận nữa. Bạn không thấy sao? Có những đôi trai gái quen nhau từ thuở tóc còn để chỏm, cha mẹ hai bên đồng tình hứa gả vậy mà đến lúc trưởng thành họ không hề có chút ý định lấy nhau. Ngược lại, có kẻ quen nhau một vài tháng, gặp nhau một đôi lần đã cảm thấy không chia lìa được rồi.
Trường hợp của bạn có thể vì duyên phận của mình chưa tới, mà cũng có thể vì phụ nữ ngày nay được giải phóng, họ muốn được kéo dài thời gian vui chơi, hoạt động xã hội, không muốn vướng chân quá sớm vào việc vợ chồng con cái nên không lưu ý nhiều đến chuyện tìm đối tượng mà thôi.
Nhưng trong lúc chờ “nhân duyên” tới, bạn cũng nên sửa lại mình một chút ít về cách ăn mặc, giao tiếp để bộc lộ rõ nét hơn nữ tính của mình. Đừng nghĩ rằng cha mẹ sanh sao cứ để vậy. Nên chú ý những người cùng dáng vóc đẫy đà như mình, họ ăn mặc thế nào thì gọn và đẹp. Đừng mặc hoài loại quần áo thể thao chỉ nhằm tiện lợi khi đi đường như bạn nói.
Quan hệ nam nữ là loại quan hệ hết sức tinh tế, mang tính bù trừ. Những gì ở người con trai không có họ mới cần tìm đến ở người con gái. Không cần phải “yểu điệu thục nữ” nhưng nếu bạn cố gắng tỏ ra chu đáo, tỉ mỉ, nhạy cảm hơn, cộng với thái độ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, nhất định sẽ có nhiều chàng trai để ý và muốn kết thân với bạn.
Chúc bạn tự tin hơn và mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Kim Phượng
Bình luận (0)