Quen thuộc với công nghệ cao
Dựng chân đế xuống đất, rồi gắn máy quay lên, Mai Thy liền đưa tay điều chỉnh độ cân bằng, lấy nét để tiến hành ghi hình làm bài thực hành phóng sự. Tất cả các thao tác được thực hiện một cách thành thục và chuẩn xác. "Action! Màn một cảnh một...", cô nàng đạo diễn quay phim đưa ra khẩu lệnh trông oai ra phết. Đứng trước ống kính là cô phát thanh viên cười nói với phong cách đầy tự tin. Chỉ thực hiện cảnh đầu tiên vài chục giây như thế thôi nhưng cả nhóm Mai Thy phải quay đi quay lại đến nửa tiếng mới tạm gọi là ưng ý.
Đây là trường nổi tiếng "âm thịnh, dương suy" nên hầu hết cánh má hồng phải kiêm luôn phần quay phim - việc đáng lẽ phải là của cánh mày râu. Nhưng để được cầm chiếc Camcorder (máy quay) nặng khoảng 3kg thì đó phải là một chuyên gia... "vọc" máy giỏi nhất trong nhóm. "Nói thì nói vậy chứ mấy loại thiết bị này toàn là thứ đắt tiền, nếu vọc bậy bạ là không biết lấy gì để đền nữa! Muốn quay được thành thạo, tụi mình phải chăm chú coi thầy thao tác trước rồi soi kỹ từng nút làm theo, từ từ mới dám xài đấy!", bạn Hoàng Oanh cho biết.
Thú vị hơn nữa là những giờ học thực hành môn phát thanh vi tính. Mỗi học sinh vừa phải online trên mạng tìm thông tin, cắt xén, biên tập, săn lùng những bài hát độc... để tự làm thành một chương trình phát thanh hoàn chỉnh cho thầy cô chấm điểm. Các nàng phải tự thao tác từ A đến Z bằng chương trình Fast Edit (biên tập nhanh) trên máy vi tính. Tháo headphone ra khỏi tai, Mai Ly vừa nói vừa click chuột save lại chương trình vừa hoàn tất: "Tụi này phải vừa làm kỹ thuật vừa làm phát thanh viên rồi kiêm luôn cả biên tập. Tuy mệt một chút nhưng mình rất thích học môn này vì nó giúp mình biết cách làm việc độc lập, tha hồ phá cách theo sở thích và phát huy tốt khả năng của mình. Ai cũng rất vui mỗi khi hoàn thành xong một sản phẩm ưng ý, cứ nghe đi nghe lại hoài".
Để sử dụng thành thạo chương trình Fast Edit trên máy tính, các nàng phải... đổ mồ hôi "vừa đi vừa mò" mới nắm rõ cách chèn âm, chỉnh tần số fade in, fade out... Nghe có vẻ "khó nuốt" là thế, nhưng về khoản sử dụng những công nghệ kỹ thuật cao này thì con gái Trường Trung học Phát thanh - Truyền hình II TP.HCM chẳng thua kém ai bao giờ...
![]() |
|
Chăm chú từng thao tác với máy quay. Ảnh: Trí Quang |
Khách mời bất đắc dĩ!
Đang loay hoay tìm hiểu thêm công việc của những cô gái đáng nể này, thì một nhóm học sinh khóa 04 báo chí vây lấy chúng tôi và nhờ làm khách mời cho chương trình tạp chí trực tiếp với đề tài dành cho phái mạnh. Thế là chúng tôi phải làm khách mời bất đắc dĩ tại phòng thu. Vì đây là chương trình được phát trực tiếp hẳn hoi trên làn sóng 88.8 MHz nên mỗi nhóm chuẩn bị rất kỹ kịch bản, độ chính xác về thời gian được tính từng giây một.
Trong phòng thu, oai nhất và động tay động chân nhiều nhất là cô nàng kỹ thuật viên. Chỉ với hai tay nhưng cô phải thoăn thoắt ấn, lướt rất nhiều phím nút lớn nhỏ ở cả 4 loại thiết bị: một bàn trộn ở giữa, một computer bên phải và đầu đĩa bên trái cùng máy thu chương trình! Ai lạc vào giữa "mê cung nút và phím" này cũng phải chóng mặt ít nhất 5 phút, nhưng cô gái tên Đăng Phương - kiêm luôn vai trò kỹ thuật viên của nhóm thực hiện chương trình phát thanh tạp chí thì tỏ ra vô cùng bản lĩnh và tự tin trong từng thao tác thành thục của mình. "Mới đầu ngồi vào bàn trộn thấy toàn là nút với phím cũng hơi khớp, nhưng thao tác riết rồi cũng quen, mình đâm ra ghiền luôn! Ngồi một mình điều chỉnh quá trời máy móc thấy sướng thật, nhưng làm kỹ thuật phải luôn tập trung cao độ để chính xác trong từng thao tác nên mỗi khi làm xong là muốn nhức cả đầu!", Đăng Phương tâm sự.
Và những sáng chế đầy lý thú
15h, các cô gái ngành Điện tử viễn thông Trường ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn đang hì hụi cùng những thiết bị mạch điện tử để làm đề tài tốt nghiệp. Mới ngày nào, khi hàn nối mạch điện bàn tay cứ run lẩy bẩy, vụng về với những con tụ điện, IC... vậy mà giờ đây nhiều cô đã trở thành những "nhà sáng chế" với công trình nghiên cứu của mình. "Để hoàn thành đề tài "Mạch chèn 171", tụi mình phải tra cứu rất nhiều tài liệu tiếng Anh; mày mò từng thiết bị nhỏ, tìm hiểu cách viết chương trình cho con chíp điện tử, bộ vi xử lý...", Ngọc Mai, sinh viên năm III ngành Điện tử viễn thông vừa nói vừa hàn nối những sợi dây điện mảnh như sợi chỉ. Theo Mai thì đề tài nghiên cứu của mình có thể tự chèn dịch vụ giảm cước điện thoại 171 vào mỗi cuộc gọi liên tỉnh mà không cần nhấn 171, như vậy sẽ rất tiện ích cho người sử dụng. Còn đề tài của Thanh Trang, học cùng ngành với Mai, thì lại càng độc đáo hơn. Công trình nghiên cứu của cô nàng sẽ giúp bạn tắt mở tự động các thiết bị gia dụng ngay khi bạn không có mặt tại nhà bằng cách "click" các nút số trên điện thoại bàn.
Phe kẹp tóc học ngành này thường bỏ ra cả tuần liền, tự tay làm những món quà "cây nhà lá vườn" rất dễ thương nhưng cũng lắm công phu như mạch đèn chớp nháy hình trái tim, hộp nhạc... để tặng cho bạn bè, người thân hoặc "một nửa" của mình. "Con gái học ngành thiên về kỹ thuật đôi khi gặp nhiều khó khăn hơn con trai, nhưng nếu đã thành thạo các kỹ năng cơ bản rồi thì hoàn toàn thể hiện được khả năng sáng tạo không hề thua kém bạn khác giới...", Thanh Trang nói chắc như đinh đóng cột...
![]() |
|
Thanh Trang đang thử nghiệm công trình nghiên cứu của mình |
Đông A - Trí Quang


Bình luận (0)