TP.HCM, ngày 6 tháng 7 năm 2026
Con tên là Huỳnh Ngọc Bảo Trân.
Con chào các cô chú ngôi nhà chung của con, các cô chú Báo Thanh Niên, các cô chú Quỹ Chồi Việt Nam.

Bảo Trân luôn nỗ lực học tập và ngoan ngoãn để không phụ lòng mẹ, thầy cô cùng những người đã yêu thương, đồng hành với em
ẢNH: NVCC
Ba ơi! Con nhớ ba nhiều lắm, sau 5 năm kể từ khi ba qua đời, không có ba, căn nhà mình khác lắm. Mỗi sáng con không còn nghe tiếng ba ho và mỗi khi con thức dậy thấy ba cười với con. Gia đình có chút khó khăn trong những năm đầu, nhưng giờ mẹ đỡ hơn rồi ba ơi, được các cô chú mạnh thường quân giúp đỡ và chia sẻ yêu thương con như người thân. Con thật may mắn nhận được sự quan tâm, động viên cho con được tiếp tục đến trường.
Mẹ đã vất vả ngược xuôi, làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi anh em con ăn học. Từ ngày ba đi xa, lúc nào con cũng nhớ và buồn lắm. Khi ba còn sống, luôn yêu thương và hỏi con muốn ăn gì để ba mua, con biết điều ấy sẽ không bao giờ còn nữa. Mỗi lần nhìn di ảnh ba con lại thấy tuổi thơ thân thiết, vì khi còn ba là những kỷ niệm ngập tràn tiếng cười. Anh hai giờ đã lớn, biết phụ mẹ chăm sóc được việc nhà. Con cũng tự làm được những việc dọn dẹp, lau nhà, phụ anh chị. Em út năm nay đã vào lớp 2 rồi, bé học giỏi. Hai chị em ngồi vào bàn chăm chỉ học bài, ba yên tâm nha. Con trai, con gái của ba giờ đã lớn rồi, con sẽ cố gắng học tập tốt và ngoan ngoãn.
Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của ba. Ba phù hộ cho tụi con học giỏi và gia đình mình nha ba. Con nhớ ba, thương ba nhiều.
Con cũng rất biết ơn trên hành trình học tập của con có sự đồng hành yêu thương của Báo Thanh Niên và Quỹ Chồi Việt Nam cùng tất cả cô chú giúp đỡ gia đình con. Con chân thành cảm ơn, con hứa sẽ cố gắng học tập không làm cô chú thất vọng. Con thương mẹ, con thương ba và yêu gia đình mình.
Con của ba
Huỳnh Ngọc Bảo Trân
Bình luận (0)