Con khỉ hoang quậy phá tại Hà Nội: Có ngày cắn 4 người

27/11/2022 10:15 GMT+7

Theo người dân ở ngõ 76 Duy Tân (Q.Cầu Giấy, Hà Nội ), vài tháng trước, con khỉ rất ngoan, được người dân yêu quý, cho ăn các loại hoa quả nhưng thời gian gần đây bỗng nhiên quậy phá, cắn người.

Khỉ hoang xuất hiện đã lâu, có ngày tấn công 4 người đi đường

Liên quan đến vụ con khỉ hoang xuất hiện quậy phá, tấn công người dân ở P.Dịch Vọng Hậu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), chiều 26.11, chúng tôi đã có mặt tại khu vực ngõ 76 Duy Tân.

Theo quan sát, con khỉ nặng khoảng 8 - 10 kg, thường xuyên di chuyển trên các cành cây cao. Khi đói, khỉ xuống vỉa hè xin ăn từ người dân.

Con khỉ hoang thường xuống xin ăn khi đói

đình huy

Người dân địa phương cho biết, con khỉ xuất hiện từ tháng 2 và rất ngoan, được người dân yêu quý, cho ăn hoa quả. Tuy nhiên thời gian gần đây nó thường xuyên quậy phá.

“Tôi từng chứng kiến nó cắn người, có hôm, nó cắn 4 người đi đường. Người đi qua ngõ 76 Duy Tân không để ý có thể sẽ bị con khỉ đi từ phía sau tấn công”, người dân địa phương nói.

Ông H. (bảo vệ ô tô) cho biết, cuộc sống của ông bị ảnh hưởng kể từ khi con khỉ xuất hiện. “Tôi trông xe ở đây, con khỉ thường xuyên nhảy lên nóc ô tô của khách ngồi, làm xước sơn. Thậm chí, nó tiểu tiện trên nóc xe khiến chúng tôi rất khó chịu”, ông H. nói và cho hay nhiều người rất sợ khi đi qua đây.

Người bảo vệ cho biết thêm, ông nhiều lần cầm gậy đuổi con khỉ đi nhưng nó không sợ, vài hôm trở lại đây, nó còn tấn công người đi đường. “Có 2 bạn nữ thấy khỉ lạ, cầm điện thoại quay nó, vậy mà nó đi từ phía sau, nhảy lên người và cắn vào lưng. Một lần khác, có người đàn ông đi qua khu vực này đang nghe điện thoại thì bị con khỉ nhảy từ trên cây xuống cắn vào người. Tôi nghe thấy tiếng hét, biết ngay người đó bị con khỉ tấn công”, ông H. kể.

Chị Huyền là người duy nhất có thể tiếp cận con khỉ

đình huy

Theo ông H., hai hôm nay nhân viên của Vườn thú Hà Nội đã đến để bắt con khỉ. Tuy nhiên, nó dường như nhận ra được mối nguy hiểm”.

“Con khỉ rất thông minh, nếu cầm điện thoại hay đồ ăn đến gần nó thì không sao nhưng cầm vật gì lạ là nó sẽ cảnh giác và trốn trên cây”, ông H. thông tin.

Tạm dừng thổi tiêu tẩm thuốc mê

Là 1 trong số ít những người có thể tiếp xúc được với con khỉ hoang này, chị Huyền, người dân địa phương cho biết, con khỉ rất thân thiện, chị rất thương và quý nó nên ngày nào cũng cho ăn vài lần.

“Trước đây, nó hay trèo lên lưng chơi đùa với tôi và cũng chẳng cắn ai. Có thể do gần đây nó quậy phá xe ô tô, bị người lạ tấn công nên nó phản ứng lại rồi cắn người. Sáng nay, nhân viên sở thú cũng đến, tôi cũng ra dụ cho nó ăn để giúp đỡ họ nhưng không bắt được”, chị Huyền nói.

Gần đây, con khỉ rất hung hăng và hay tấn công người

Việc từ lâu đã coi con khỉ là bạn nên khi thấy con khỉ sắp bị bắt đi, chị rất buồn. “Có thể đây là phương án tốt nhất cho nó, về vườn thú, con khỉ sẽ có bạn và được chăm sóc, còn hơn ở đây bị nhiều người rình bẫy”.

Ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết đơn vị đã tạm dừng việc vây bắt con khỉ. “Chúng tôi đã tiếp cận nhưng cứ thò ống tiêu ra là nó chạy mất. Có thể đợt vừa rồi, do bị nhiều người đuổi quá nên sợ”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, phía vườn thú sẽ tạm dừng việc vây bắt 2 - 3 ngày để con khỉ ổn định lại. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp và trao đổi với lực lượng dân phòng không mặc đồng phục khi tới khu vực này nữa vì cứ nhìn thấy màu áo của dân phòng, nó lại trốn lên cây cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.