Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO

Còn một trận cũng phải chơi hết mình!

Thúy Hằng
Thúy Hằng
16/01/2024 08:56 GMT+7

Sau trận thua 0-6 trước đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM chiều 13.1, các cầu thủ Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM ai cũng buồn. Sau khi chào CĐV trên khán đài, nhiều cầu thủ ngồi bệt xuống sân cỏ, mặt thẫn thờ.

Nhưng giây phút ấy, chúng tôi nhìn thấy những bàn tay của đồng đội đã chìa ra, mọi người cùng đập tay nhau, động viên để lấy lại tinh thần.

Sau trận thua 0-6 trước đội Trường ĐH Nông lâm TP.HCM chiều 13.1, các cầu thủ Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM ai cũng buồn. Sau khi chào CĐV trên khán đài, nhiều cầu thủ ngồi bệt xuống sân cỏ, mặt thẫn thờ. Nhưng giây phút ấy, chúng tôi nhìn thấy những bàn tay của đồng đội đã chìa ra, mọi người cùng đập tay nhau, động viên để lấy lại tinh thần.

Highlight ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) | TNSV THACO Cup 2024

Còn một trận cũng phải chơi hết mình!- Ảnh 1.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM động viên nhau

NGỌC DƯƠNG

Anh Vĩ Khang, phó đoàn, cho biết đến với sân chơi Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đặt quyết tâm cố gắng hết mình. Dù chưa thắng trận nào, hiệu số bàn thắng là -11, song anh Vĩ Khang nói: "Các đội chung bảng đều rất mạnh nên chúng tôi không bất ngờ về tỷ số. Chúng tôi tôn trọng sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ sau 2 trận đấu". Anh nói thêm: "Năm nay đội hình chúng tôi khá mỏng, ít kinh nghiệm hơn so với nhiều đội bạn, nhưng các cầu thủ đã thi đấu hết mình, ra sân với hình ảnh một tập thể đoàn kết". Đội sẽ còn một trận đấu cuối gặp đội Trường ĐH Khoa học tự nhiên (KHTN) TP.HCM vào ngày 18.1. Anh Khang cho hay chữ "buông xuôi" không bao giờ có trong suy nghĩ của đội, do đó dù chỉ là trận đấu thủ tục, các chân sút cũng quyết có 3 điểm. "Một chiến thắng dành tặng cho sự nỗ lực của cả đội, cho các CĐV, cho các quý thầy cô luôn theo dõi đội qua các kênh truyền thông", đại diện đội bóng nhấn mạnh.

Thắng 2-0 trước Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại TP.HCM và thua 0-9 Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES), đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (3 điểm, hiệu số -7) vẫn giữ cho mình tâm thế "còn được ra sân là còn chơi hết mình". Ngày 17.1, thầy trò HLV Ngô Chí Tiến sẽ thi đấu trận quyết định gặp đội Trường ĐH Y Dược TP.HCM. HLV Chí Tiến nói: "So với giải năm ngoái, năm nay các cầu thủ đã tiến bộ, bản lĩnh hơn. Tiếc là đội không có sân bãi, phải đi thuê sân bên ngoài, số buổi tập hạn chế nên thể lực bị ảnh hưởng". HLV Chí Tiến đặt mục tiêu cho trận tới: "Đội bạn không dễ chơi. Bằng chứng là họ chỉ thua UPES 0-2 và thua 1-2 Phân hiệu ĐH GTVT tại TP.HCM. Dù vậy, chúng tôi muốn có 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp dù rất mong manh. Còn nếu không đây cũng là món quà tri ân các bạn sinh viên không ngại đường sá xa xôi tới cổ vũ".

Là một "lính mới" tại giải, đội Trường ĐH KHTN TP.HCM chưa có chiến thắng nào, hiệu số bàn thắng -4, xác định sẽ chia tay giải đấu sau trận cuối cùng gặp Trường ĐH Hùng Vương ngày 18.1. Chị Võ Lê Tùng Uyên, phụ trách truyền thông đội, cho hay đây sẽ là trận đấu đáng nhớ, vì cả hai đội đều mong một chiến thắng danh dự để đáp lại tình cảm của CĐV, lưu giữ kỷ niệm đẹp. "Đội Trường ĐH KHTN TP.HCM đã ngắt quãng 3 năm không tập trung, giải TNSV THACO Cup 2024 là cơ hội để đội cọ xát, học hỏi. Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại vào mùa 3 của giải TNSV VN với một tâm thế khác", chị Uyên chia sẻ.

Còn một trận cũng phải chơi hết mình!- Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.