Sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết về mẹ con chị ve chai Nguyễn Thị Ngọc Hà, nhiều bạn đọc đã tìm đến tận nhà và liên hệ qua báo để ủng hộ và giúp đỡ hai mẹ con.
Ngày 6.11, một ngày sau khi câu chuyện của mẹ con chị Hà được đông đảo bạn đọc Báo Thanh Niên biết đến, chị Hà vui mừng cho biết ngay từ tối qua, có người đã không ngại mưa gió tìm đến phòng trọ của mẹ con chị để giúp đỡ hai mẹ con với số tiền 2.000.000 đồng.
|
VIDEO: Chị ve chai có con học giỏi cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niên khi chung sức giúp Duy có điều kiện học tập - Thực hiện: Vũ Phượng
|

tin liên quan
Mẹ con 've chai' bới từng thùng rác hạnh phúc với những huy chương học giỏiKhông chồng, không người thân, một mình chị Hà ngày đêm bới các thùng rác nhặt ve chai kiếm tiền nuôi con ăn học. Cậu con trai học thật giỏi với nhiều giải thưởng liên tiếp và cũng cùng mẹ nhặt ve chai ở khắp nẻo đường.
Trong ngày, tổ chức Thiện nguyện Sài Gòn cũng đến phòng trọ và trao cho em Lê Hoàng Duy suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng/tháng bắt đầu từ tháng 11 cho đến khi em Duy tốt nghiệp Đại học.
Mẹ con em Duy được nhận học bổng tiếp sức việc cho đến khi hết đại học
|
Sau giờ học, em Duy thường cùng mẹ đi nhặt ve chai để kiếm tiền trang trải cuộc sống
|
Anh Lê Quý Thiệu, đại diện nhóm Thiện nguyện Sài Gòn cho biết nhóm của anh biết đến trường hợp của em Duy qua Báo Thanh Niên nên quyết định hỗ trợ cho em để chị Hà bớt gánh lo trên vai. Được biết, nhóm đã bảo trợ học bổng cho 7 em, sắp tới thêm 5 em nữa. Tất cả các em đều là những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.
"Khi bảo trợ cho các em một phần chúng tôi muốn chắp cánh ước mơ cho các em, một phần nữa là muốn gieo cho các em tâm ý thiện nguyện, sau này nối bước chúng tôi làm nhiều việc thiện để cuộc sống trọn ý nghĩa", anh Thiệu bày tỏ.
Bình luận (0)