Con nhận ra mình không bị bỏ lại phía sau

"Mỗi lần cầm bút học bài hay đối mặt với những kỳ thi căng thẳng, hình ảnh mẹ miệt mài làm việc và sự tin tưởng của các cô chú Báo Thanh Niên lại trở thành động lực to lớn nhất thúc đẩy con". Đó là lời tâm tình của em Trương Văn Tâm gửi đến Báo Thanh Niên trong Lá thư tâm sự.

Kính gửi: Ban Biên tập và các cô chú Báo Thanh Niên!

Con viết lá thư này khi chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới, với tư cách là học sinh lớp 9. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, con vẫn chưa thể tin được cậu bé lớp 4 ngơ ngác, mồ côi cha năm nào, nay đã trưởng thành và đứng rất gần với giấc mơ khoác lên mình chiếc áo đồng phục THPT Trần Phú. Giấc mơ ấy sẽ mãi mãi chỉ là một điều xa vời nếu không có sự đồng hành, gánh vác của mẹ và sự nâng đỡ kịp thời từ các cô chú.

Con nhận ra mình không bị bỏ lại phía sau- Ảnh 1.

Sau 5 năm được đồng hành, Trương Văn Tâm đã trưởng thành, tự tin bước tiếp trên hành trình chinh phục ước mơ vào Trường THPT Trần Phú

ẢNH: NVCC

Ngày cha con đột ngột qua đời, cả thế giới nhỏ bé của con như hoàn toàn sụp đổ. Ở cái tuổi lớp 4, con chưa thể hiểu hết thế nào là sinh ly tử biệt, chỉ biết căn nhà vốn ấm cúng nay trở nên trống trải, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mất đi trụ cột gia đình, mọi gánh nặng gồng gánh nuôi con ăn học đều dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ.

Những năm tháng qua, con đã chứng kiến nỗi vất vả không lời nào tả xiết của mẹ. Tờ mờ sáng khi con còn chưa thức dậy, mẹ đã phải thức giấc để chuẩn bị đi làm thuê, đến tận đêm muộn mới về nhà. Những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo mẹ giữa trưa hè oi ả, đôi bàn tay chai sần, gầy guộc vì làm việc quá sức, cùng những đêm mẹ lặng lẽ xoa dầu cho đôi chân đau nhức nhưng vẫn giấu không cho con biết… Tất cả đều khắc sâu vào tâm trí con. Có những ngày gánh nặng cơm áo gạo tiền, tiền học phí, tiền sách vở đè nặng đến mức con thấy tóc mẹ bạc đi nhanh chóng, mắt hằn sâu những quầng thâm mệt mỏi. Đã có lúc nhìn mẹ kiệt sức, con ân hận và cắn rứt đến mức muốn bỏ học để đi làm phụ giúp mẹ.

Chính trong những thời điểm bế tắc và tăm tối nhất, sự hỗ trợ kịp thời, tình yêu thương và sự tiếp sức từ Quý Báo Thanh Niên đã xuất hiện như một phép màu. Sự giúp đỡ của các cô chú không chỉ trang trải bớt những chi phí học tập, giảm đi phần nào gánh nặng ngàn cân trên vai mẹ con, mà quan trọng hơn, đã gieo vào lòng con một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Con nhận ra mình không bị bỏ lại phía sau, và sự hy sinh của mẹ không hề cô độc.

Trải qua những ngày tháng thiếu thốn và gian khổ, con càng trân trọng từng cơ hội được đến trường. Mỗi lần cầm bút học bài hay đối mặt với những kỳ thi căng thẳng, hình ảnh mẹ miệt mài làm việc và sự tin tưởng của các cô chú Báo Thanh Niên lại trở thành động lực to lớn nhất thúc đẩy con. Con tự dặn lòng không bao giờ được cho phép để bản thân gục ngã hay lùi bước. Mục tiêu lớn nhất của con trong năm học lớp 9 này là thi đỗ vào Trường THPT Trần Phú - ngôi trường mơ ước mà con đã khao khát suốt nhiều năm qua. Đó không chỉ là bước ngoặt cho tương lai của con, mà còn là món quà con muốn dành tặng, để đền đáp những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ và sự kỳ vọng của các cô chú.

Con hiểu rằng, cách tốt nhất để tri ân tình yêu thương vô bờ bến ấy không chỉ dừng lại ở những lời cảm ơn suông, mà phải bằng hành động thực tế. Sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên đã thắp lên trong con một ngọn lửa nhân ái: ước mơ sau này có thể học tập thật tốt, trưởng thành, vững vàng về mọi mặt để quay trở lại giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi giống như con năm nào. Con muốn tiếp nối vòng tay ấm áp mà các cô chú đã trao cho con, lan tỏa tình yêu thương đến với những mảnh đời gian khó khác trong xã hội.

Con xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất từ đáy lòng đến Ban Biên tập cùng toàn thể các cô chú Báo Thanh Niên. Con hứa sẽ nỗ lực hết mình trong năm học quyết định này để biến giấc mơ Trần Phú thành hiện thực và trở thành một người có ích cho xã hội.

Kính chúc các cô chú luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục là cầu nối tình thương, là điểm tựa vững chắc cho nhiều mảnh đời vượt khó khác.

Con xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2026

Trương Văn Tâm

________________________

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.