Còn nhiều việc phải làm

03/11/2010 01:21 GMT+7

Tuyển VN đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận thua U.23 Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình tại giải VFF Sơn Hà Cúp vào tối qua.

Việt Thắng và Quang Hải bế tắc trước hàng thủ chơi kín kẽ của U.23 Hàn Quốc - Ảnh: Ngô Nguyễn

Tuyển VN đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận thua U.23 Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình tại giải VFF Sơn Hà Cúp vào tối qua.

Ông Calisto là người “thắng không kiêu, bại không nản”, nhưng với trận đầu ra quân này của tuyển VN, tỷ số chỉ là một chỉ số phản ánh. Tuyển VN còn khá nhiều việc phải làm nếu muốn có một lối chơi gắn kết, giảm tối đa những đường chuyền hỏng, và biết nhanh chóng thay đổi lối chơi trước từng đối thủ khác nhau.

 Những đường chuyền và tạt bóng bổng của tuyển VN là rất bất lợi trước một hàng phòng ngự U.23 Hàn Quốc có thể hình và thể lực rất tốt, lại biết bọc lót kín kẽ. Những phương án tấn công của tuyển VN có thay đổi nhưng chậm, và khả năng tạo đột biến là khá thấp. Thêm nữa, cầu thủ VN thiếu hẳn những cú sút xa có lực và chuẩn xác nhằm gây sự hưng phấn cho hàng công.

Dù đã thay đổi cả hàng tiền vệ trong hiệp 2, nhưng hiệu quả của tuyển VN trong tấn công vẫn chưa rõ rệt. Thậm chí tiền vệ Duy Quang khi được tung vào thay người đã tỏ ra lạc lõng với chính những đồng đội của mình vì thường xuyên có những pha chuyền hỏng. Bàn thua đầu tiên từ cú sút phạt xa tới 35 mét của cầu thủ số 7 U.23 Hàn Quốc lẽ ra không phải là bàn thua nếu thủ môn Hồng Sơn chơi cẩn thận và cảnh giác hơn.

Còn bàn thua thứ 2 vào cuối trận lại chứng tỏ dù thay người nhiều nhưng cầu thủ VN mau xuống sức và không thể bắt kịp tốc độ xuống bóng của đội bạn. Tôi nghĩ, trận thua này khá bổ ích cho ông Calisto và tuyển VN, vì nó bộc lộ những điểm yếu dễ thấy của đội chủ nhà, hơn là những điểm mạnh vượt trội của đội khách. Trong một thế trận gần như ngang ngửa, thì đội bóng nào chơi chặt chẽ, kỷ luật và biết tận dụng cơ hội, đội ấy sẽ thắng. U.23 Hàn Quốc đã biết dùng thể lực và tốc độ, nhưng quan trọng hơn, họ biết tạo ra những điểm nhấn trong một trận đấu có phần giằng co.

Tuyển VN đã không làm được điều đó. Cặp trung vệ của tuyển VN Huy Hoàng và Như Thành chơi gắn kết nhưng cuối trận Huy Hoàng đã bắt bài không chuẩn pha đột phá của cầu thủ số 2 Hàn Quốc để đội nhà bị thủng lưới. Ngược lại trên hàng tiền đạo, ông Calisto sẽ còn vất vả vì chưa thể có một cặp tiền đạo chơi ăn ý và hiệu quả. Quang Hải nên là một “siêu dự bị” hơn là một tiền đạo đá chính. Nhưng lấy ai đá cặp với Việt Thắng bây giờ? Hàng tiền vệ có nhiều giải pháp hơn, nhưng giải pháp nào tối ưu thì còn phải xem xét kỹ hơn.

Trong trận đấu trước đó, CHDCND Triều Tiên lội ngược dòng thắng Singapore 2-1 với 2 bàn thắng trong 10 phút cuối.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Calisto: “Tôi thất vọng về các học trò của mình. Hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo, không tuân thủ đúng sơ đồ chiến thuật. Hệ thống phòng ngự mắc quá nhiều sai sót. Các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội. Toàn những khuyết điểm không phải lần đầu mới phát hiện ra nhưng vẫn chưa thể khắc phục. Nhiều cầu thủ đã chơi không tập trung, thiếu thông minh. Bài học coi như được nhân đôi. Và không phải bài học bình thường. Nó khá đắt giá cho con đường tiến đến AFF Cup”.

HLV J.Kug: “Tuyển VN đã chơi tốt nhưng họ đã mắc sai lầm lớn nhất là không biết chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Còn chúng tôi đã làm được cái cần làm vì đã biết tận dụng tốt thời điểm. Thắng với hai bàn cách biệt là một kết quả không hề tồi”. (Lan Phương)

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.