Con nuôi biên phòng - Bài 2: bố nuôi tất tả chuẩn bị cho con bước vào năm học mới

Con nuôi biên phòng - Bài 2: bố nuôi tất tả chuẩn bị cho con bước vào năm học mới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/09/2024 06:00 GMT+7

Chào đón những đứa "con nuôi" trở lại đồn biên phòng sau thời gian nghỉ hè và bước vào năm học mới, những "ông bố quân hàm xanh" mấy ngày nay tất tả dọn dẹp phòng, sửa soạn giường chiếu cá nhân và mua những tấm áo, chiếc cặp, sách vở mới toanh cho tụi nhỏ.

Những ngày này, "bữa cơm lính" của Đồn biên phòng Cồn Roàng và Đồn biên phòng Cà Roòng thuộc xã vùng cao Thượng Trạch, H.Bố Trạch (Quảng Bình, nằm giữa vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) có thêm vài cặp bát đũa do các "con nuôi" đã trở lại đồn sau thời gian nghỉ hè. Tiếng cười nói của bọn trẻ cũng vang lên ở những khoảnh sân trong khu vực đồn…

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cồn Roàng (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình), cho biết từ năm 2016, đơn vị nhận nuôi và đỡ đầu 5 "đứa con", trong đó có 2 cháu vừa tốt nghiệp THCS được đồn hướng dẫn nộp hồ sơ để theo học Trường trung cấp luật Bắc Trung bộ đóng ở TP.Đồng Hới. Theo trung tá Toàn, ngoài dạy các em học tập, cán bộ đơn vị thường xuyên hướng dẫn cho các em rèn luyện thể lực, trí lực. Các em cũng cùng với bộ đội chăm sóc vườn hoa cây cảnh, làm công tác vệ sinh để rèn luyện đức tính cần cù, nhẫn nại, chịu khó, từng bước trưởng thành trong cuộc sống.

Con nuôi biên phòng - Bài 2: bố nuôi tất tả chuẩn bị cho con bước vào năm học mới- Ảnh 1.

Mô hình "con nuôi đồn biên phòng" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động nhằm giúp đỡ các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới trên cả nước vươn lên trong học tập. Riêng tại Quảng Bình, trong năm học 2024-2025, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình có 21 “con nuôi” sống ngay trong đồn và có 77 cháu được đỡ đầu, trong đó có 14 cháu người Lào.

Con đường đến trường của những em học sinh nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn đã không còn đơn độc với sự đồng hành của “bố nuôi biên phòng”, những người xa lạ nhưng đã dần trở thành ruột thịt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.