Con nuôi Kim Tử Long: Làm con nghệ sĩ phải chấp nhận thiệt thòi

14/05/2021 17:46 GMT+7

Trong tập mới nhất chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, nghệ sĩ Bình Tinh khiến Ngọc Lan và khán giả thích thú khi kể về hành trình mang thai và sinh con của mình.

Chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 81 vừa lên sóng, Ngọc Lan đóng vai trò người dẫn chương trình với sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý Tô Nhi A. Trong tập này có khách mời là ca sĩ Bình Tinh, con nuôi của NSƯT Kim Tử Long.
Bình Tinh cho biết ban đầu cô chưa có ý định sinh con vì còn ham đi diễn, nhưng NSƯT Kim Tử Long thì ngược lại. Trong chương trình, cô "tố" nam nghệ sĩ mê tín khi chỉ cách lấy hên để có bầu. "Đêm giao thừa năm 2015, chuyển sang 2016, em còn nhớ hai ba con đi hát ngoài Phú Quốc. Đêm đó ba có dắt bé Andy theo, khi diễn xong là 11 giờ rưỡi, bắn pháo hoa là 11 giờ 45, ba bắt em giữ Andy trong đêm đó với lý do là: Ngay đêm giao thừa con ôm thằng Andy thì qua năm sau là con đẻ à. Dù nghe mọi người sẽ nói ba em bị "tưng tửng" nhưng lại đúng, vì khoảng 3, 4 tháng sau là em có bầu. Mà thật sự em đến với ông xã là 10 năm rồi chưa có bầu", cô kể. 

Bình Tinh tiết lộ NSƯT Kim Tử Long luôn muốn cô sớm có con nên bày mẹo để lấy hên 

Ảnh: Chụp màn hình

Vốn là một nghệ sĩ đam mê sân khấu nên khi có bầu, Bình Tinh lo lắng và áp lực rằng khi cô sinh con khán giả sẽ quên mình. Đó là lý do nữ nghệ sĩ kéo dài không chịu sinh con. "Nhưng lúc phát hiện có bầu, em nghĩ đây là ông trời cho. Em và gia đình đều vui mừng để đón nhận điều đó. Tuy nhiên, trong máu của em đôi khi quên hẳn là mình đang có con trong bụng", cô tâm sự.
Thời điểm mới có bầu gần 3 tháng, quán quân Sao nối ngôi 2016 vô tư đi diễn và không kiêng cữ. Nữ nghệ sĩ nhớ lại kỷ niệm đi diễn khiến mình suýt sẩy thai: "Khi diễn, em lăn trên bàn, rồi lăn xuống đất trên sân khấu đùn đùn. Trước đó trong cánh gà, các cô bác đã nói em là đang có bầu, diễn ước lệ thôi. Dù liên tục nói nhớ nhưng khi lên sân khấu em không còn biết mình là ai nữa. Khi vừa lăn xuống, cái bụng em đập xuống đất cái bốp, lúc đó em mới nhớ ra là mình đang có bầu. Trong tư tưởng của mình bắt đầu xót con và nhớ đến con, nhưng em vẫn hát bình thường. Khi vừa hát xong thì bắt đầu ra máu, may mắn bác sĩ bảo chỉ bị động nhẹ thôi chứ bé không bị gì hết. Bắt đầu em mới biết sợ, biết lo nhưng vẫn hát. Vì không hát là em khó chịu lắm. Đến tận tháng thứ 8 rồi mà em vẫn mang đôi giày cao gót lên sân khấu diễn múa". 

Nhiều câu chuyện hài hước qua cách kể của Bình Tinh khiến mọi người bật cười thích thú

Ảnh: Chụp màn hình

Bình Tinh tâm sự, nghề đã đi vào máu của mình rồi nên cô luôn thủ thỉ với con từ lúc còn trong bụng: "Con nghệ sĩ là phải chịu nha con. Đau khổ, vất vả, tủi thân hay thậm chí là không được đi vui chơi như những người bình thường. Làm con nghệ sĩ lúc nào cũng thiệt thòi hơn. Ví dụ những ngày lễ tết được ba mẹ dẫn cho đi chơi thì ngược lại ba mẹ đi biểu diễn nên con phải ở nhà. Khi con còn nằm trong bụng mẹ, con phải biết mẹ là nghệ sĩ của ngành cải lương sân khấu tuồng cổ, mẹ đau đớn thì con cũng phải chấp nhận theo điều đó". 
Đến ngày đi sinh, Bình Tinh cho biết vì cơ thể yếu nên cô được bác sĩ yêu cầu sinh mổ. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt con, cô òa khóc nức nở vì không tin được mình đã sinh được một thiên thần nhỏ. "Nó nhỏ lắm mà mình không dám ẵm luôn, chỉ nằm nhỏ xíu bên mẹ. Mình nhìn xuống mà cứ hỏi trong lòng là: Phải em đẻ không? Em nhìn hoài mà rồi tự nghĩ tại sao mình đẻ được con. Hồi đó em tưởng mình "ô môi" không đẻ được. Em nói thiệt luôn, em cứ bị mơ hồ và không hình dung được".

Nữ nghệ sĩ thừa nhận mình rất may mắn khi cuộc sống luôn được mọi người yêu thương, giúp đỡ

Ảnh: Chụp màn hình

Nói về quá trình chăm con, Bình Tinh chia sẻ cô may mắn khi được ông xã và gia đình rất cưng và luôn bên cạnh phụ giúp. Cô kể rằng ngày bước vào bệnh viện đi sinh, trong người không có đồng nào. Trước đó, khi làm ra tiền, nữ nghệ sĩ đều dồn để lo cho mẹ và gia đình. Dù vậy, Bình Tinh may mắn khi có rất nhiều người yêu thương, khi nghe cô sinh con thì gửi tiền, quần áo về cho hai mẹ con.
"Tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, thậm chí khi về nhà y tá đến tắm cho con 2 tháng trời vì em không dám ẵm. Tự nhiên có những may mắn đưa đến, có người này cho, người kia thương giúp. Nhưng bắt đầu từ khi nhìn thấy những điều đó, trong đầu em hình thành suy nghĩ mình đã có con rồi. Mình phải tích góp chứ không thể sống như trước là có nhiêu ăn nhiêu, có nhiêu chơi bấy nhiêu. Hồi trước có một thân mình à, lo cho gia đình mình đã thấy áp lực như thế nào. Mình có thể đói nhưng con mình không thể đói được. Bắt đầu từ đó em mới dành dụm và tích góp", cô nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.