Cơn quẫn trí của giới tài phiệt

15/02/2009 22:52 GMT+7

Làm ăn thua lỗ do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều nhà tài phiệt trên thế giới đã bấu víu một cách tuyệt vọng vào những giải pháp mà họ cho rằng có thể giúp họ giải thoát.

Từ tự sát...

Tuyệt vọng vì để mất tới 1,4 tỉ USD vào quỹ của trùm lừa đảo Mỹ Bernard Madoff, một nhà đầu tư Pháp đã tự kết liễu đời mình. Rene - Thierry Magon de la Villehuchet, đồng sáng lập công ty gây quỹ từ các thị trường châu u để đầu tư vào quỹ Madoff, đã ngồi tại văn phòng của mình ở New York, nắn nót viết hàng loạt lá thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình và bạn bè. Sau đó, ông đã uống hàng chục viên thuốc ngủ và dùng con dao khui hộp cắt gân tay tự sát.

Hơn 10 vụ việc tương tự đã xảy ra vào năm ngoái. Riêng trong tháng 1 vừa qua, người ta đã phát hiện thêm ba vụ như vậy. Chẳng hạn như trường hợp của nhà đầu tư tỉ phú người Đức Adolf Merckle. Ông đã lao đầu vào đoàn tàu đang chạy tại thị trấn Blaubeuren ở miền nam nước Đức sau khi để mất hàng tỉ USD do đầu tư vào cổ phiếu của hãng xe hơi Volkswagen, vốn trồi sụt thất thường hồi cuối năm ngoái. Hay như Patrick Rocca, một nhà đầu tư bất động sản người Ireland, đã mất hàng triệu USD khi thị trường bất động sản lao dốc không phanh. Rocca đã bắn vào đầu tự sát sau khi vợ ông chở con đi học. Tại ngoại ô thành phố Chicago (Mỹ), trùm bất động sản Steven L.Good đã được phát hiện chết trong xe của mình.

Vụ lừa đảo của Madoff lại được báo chí nhắc tới nhiều khi một cựu binh sĩ người Anh đã tự sát sau khi mất số tiền để dành vào quỹ đầu tư của siêu lừa này. Theo hãng tin Reuters, nạn nhân là William Foxton, 65 tuổi. Cảnh sát Anh cho biết ông này đã chết vì dùng súng bắn vào đầu hôm 10.2 tại thành phố Southampton, miền nam nước Anh. Theo Reuters, dù con trai ông Foxton không tiết lộ cha anh đã bị mất bao nhiêu song theo nhiều nguồn tin thì số tiền này lên đến gần 1,4 triệu USD.

"Tự sát không phân biệt theo địa vị xã hội. Bản ngã của người thành công là không quen với thất bại, sai lầm. Họ là những người hoàn hảo. Họ không chấp nhận bất cứ điểm đen nào trong cuộc đời họ", nhà tâm lý Alden Cass, chuyên điều trị cho những nhà tài chính, nói. Điều này có thể thấy rõ qua cái chết của nhà tài chính người Pháp kể trên. Theo bạn bè và gia đình de la Villehuchet, nhà đầu tư 65 tuổi này đã quá tuyệt vọng và xấu hổ. Ông ta cảm thấy mình đã hủy hoại cuộc sống của nhiều khách hàng, mà trong số này không ít người là bạn của ông. Anh trai của de la Villehuchet là Bertrand đã gọi cái chết của em ông là một hành động danh dự, theo AP. Chính sự thất vọng, buồn chán đã liên tục giày vò tâm trí những nhà tài chính làm ăn thua lỗ. "Họ không tìm được câu trả lời. Họ cảm thấy vô vọng, không có lối thoát nào khác", chuyên gia Cass nhận định.

...đến giả chết

Trong khi đó, chạy trốn và ẩn náu là một phản ứng hoàn toàn khác. Theo AP, nhiều nhà đầu tư làm ăn thua lỗ đã giả chết. Những người giả chết là "những người có xu hướng tự yêu bản thân mình. Họ cho rằng mình thông minh hơn người khác. Họ nghĩ không ai có thể đụng chạm được đến họ. Họ không nghĩ mình phải tuân theo luật lệ", Cass giải thích.

Xem xét vụ biến mất của nhà đầu tư tài chính Mỹ Marcus Schrenker, người ta có thể nhận thấy đó không phải là kế hoạch thông minh. Doanh nhân 38 tuổi này đã bị các khách hàng của ông tố cáo ra tòa về hành vi lừa đảo của họ hàng trăm triệu USD. Để chạy trốn, Schrenker đã tự lái máy bay riêng và gọi điện báo tin giả rằng kính trước buồng lái máy bay bị hư và ông bị chảy máu nhiều lắm. Sau khi báo tin, Schrenker đã nhảy dù ra khỏi máy bay, vốn được tìm thấy tại một đầm lầy ở bang Florida. Điều khiến các chuyên gia dễ dàng phát hiện ra trò lừa của Schrenker là trên máy bay không hề có vết máu và kính chắn gió cũng không bị hư. Sau đó, cảnh sát phát hiện ông đang ở tại một nơi cắm trại cũng thuộc Florida. Schrenker phải đối mặt thêm các cáo buộc về tội cố ý làm rơi máy bay và điện báo tin nguy cấp giả.

Hay như nhà đầu tư Mỹ Samuel Israel III - người thành lập quỹ đầu tư nổi tiếng Bayou. Thay vì vào tù để thi hành bản án 20 năm vì tội lừa đảo 450 triệu USD, Samuel đã biến mất một cách hết sức bí ẩn sau khi để lại một mảnh giấy trong chiếc xe của mình đậu gần một cây cầu bắc qua sông Hudson rằng ông đã tự sát. Thật ra, Samuel không nhảy cầu tự tử mà là đã chạy trốn. Trò lừa của Samuel cũng kết thúc sau đó khoảng 3 tuần khi ông quyết định ra đầu thú cảnh sát vì cảm thấy mình không còn chốn dung thân. Samuel đã bị tòa đề nghị mức phạt 500.000 USD vì tội lừa dối và đối mặt với 10 năm tù vì tội trốn chạy. "Trong tâm trí họ, điều họ phải làm là xóa đi vết nhơ và làm lại từ đầu", M.Harvey Brenner, một giáo sư về sức khỏe cộng đồng thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), nhận xét. Theo chuyên gia này, những người như Israel tin rằng họ có thể nổi tiếng trở lại trong cộng đồng mới và để những thứ xấu xa lùi vào quên lãng.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.