Kính gửi chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời"!
Con tên là Lê Minh Khang sinh ngày 23-2-2007, hiện là sinh viên năm nhất ngành Xã hội học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hôm nay, con muốn viết và chia sẻ về hành trình của bản thân con và gia đình đã vượt qua, đồng thời gửi lời biết ơn và trân trọng đến chương trình đã luôn đồng hành cùng con trong những năm tháng khó khăn mất mát đã xảy ra trong đời sống của con.

Lê Minh Khang, sinh viên năm nhất ngành Xã hội học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, luôn nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ và trở thành chỗ dựa cho mẹ, em gái
ẢNH: NVCC
Đại dịch Covid-19 đã để lại trong gia đình con một mất mát quá lớn khi không còn cha bên cạnh. Ba con đã không may mắn ra đi vì Covid-19. Khi ấy, con và em còn khá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của sự mất mát ấy. Con chỉ biết rằng từ ngày ba không còn, ngôi nhà trở nên vắng lặng hơn, mẹ phải một mình gánh vác mọi khó khăn khi không còn ba bên cạnh.
Gia đình con đã may mắn được Báo Thanh Niên thông qua chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" nhận bảo trợ. Những suất học bổng, những phần quà trung thu, quà Tết đã mang lại sự động viên và trên hết là sự quan tâm, yêu thương của các cô chú đã giúp con có thêm động lực để tiếp tục đến trường. Có lẽ khi còn nhỏ, con chưa cảm nhận hết giá trị của sự giúp đỡ ấy, nhưng hôm nay, khi đã trở thành sinh viên đại học, con mới thật sự hiểu rằng nếu không có chương trình đồng hành, con đã khó có thể vững bước trên con đường học tập như bây giờ.
Điều khiến con hạnh phúc nhất là dù mất ba, con và em gái chưa bao giờ cảm thấy mình bị cô đơn khi các cô chú động viên phía sau. Chương trình đã tiếp thêm niềm tin để con biết rằng trong cuộc sống vẫn luôn có rất nhiều người sẵn sàng dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và hành trình tiếp bước trong cuộc sống của con.
Đặc biệt, con vô cùng biết ơn mẹ nuôi - họa sĩ Ly Hoàng Ly. Cô không chỉ là người bảo trợ mà còn là người mẹ hiền luôn quan tâm, chở che và chỉ bảo con trên con đường học vấn, khuyên bảo những điều không hay trong cuộc sống. Mỗi lời động viên và chỉ bảo của cô đều giúp con có thêm niềm tin vào bản thân và tự tin hơn trên con đường học vấn và con cố gắng học tập và sống tốt hơn mỗi ngày. Con biết rằng tình yêu thương cô dành cho con không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá.
Bên cạnh đó, con cũng rất ngưỡng mộ chị Lolo. Trong mắt con, chị là một người có nhiều tài năng. Con xem chị là một hình mẫu và là tấm gương để noi theo và sẽ cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân để một ngày nào đó cũng có thể mang lại những điều tốt đẹp. Hiện tại, con đang là sinh viên năm nhất ngành Xã hội học. Con rất yêu thích ngành học này vì con mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về con người, về xã hội và có thể góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giống như gia đình mình trước đây.
Mục tiêu lớn nhất của con bây giờ là cố gắng học thật giỏi, rèn luyện kỹ năng và không ngừng hoàn thiện bản thân. Con cũng mang trong mình một ước mơ lớn là được đi du học để học hỏi thêm nhiều điều mới, mở rộng kiến thức, nâng cao giá trị bản thân. Con hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng những gì đã trải qua giúp con tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cố gắng hết mình thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Điều con luôn tự nhủ mỗi ngày là phải cố gắng thật nhiều để sau này có một công việc ổn định, có thể chăm lo cho mẹ và em gái. Mẹ đã hy sinh quá nhiều kể từ ngày ba mất. Con mong sẽ sớm trở thành chỗ dựa để mẹ không còn phải vất vả và em gái có điều kiện học tập đầy đủ hơn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, con thấy mình là một người rất may mắn. May mắn vì giữa lúc khó khăn nhất, con đã gặp được chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", gặp được những tấm lòng nhân ái luôn âm thầm đồng hành và tiếp sức cho con. Những suất học bổng, những món quà và sự yêu thương ấy không chỉ giúp con được đến trường mà còn gieo trong con niềm tin vào cuộc sống, giúp con hiểu rằng mình phải sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó học cách biết lan tỏa yêu thương đến những người khác.
Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", bác Nguyễn Ngọc Toàn và mẹ nuôi - họa sĩ Ly Hoàng Ly, chị Lolo cùng tất cả những cô chú, anh chị đã luôn quan tâm, yêu thương và đồng hành cùng con trong suốt thời gian qua. Con sẽ luôn nỗ lực học tập, sống tử tế, không phụ lòng tin của mọi người.
Con tin rằng, dù ba không còn ở bên cạnh, ba vẫn luôn dõi theo và tự hào khi thấy con từng ngày trưởng thành, mạnh mẽ bước tiếp trên con đường học vấn và cuộc sống. Con sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình, trở thành niềm tự hào của gia đình và không phụ lòng yêu thương của tất cả mọi người.
Lê Minh Khang
Bình luận (0)