Con trai câm điếc biệt tích hơn nửa năm, mẹ già mong đoàn tụ năm mới 2024

27/12/2023 11:26 GMT+7

Sau buổi đi làm hồi đầu tháng 5.2023, anh Trần Việt Thắng (47 tuổi, ngụ TP.HCM) bị câm điếc bỗng dưng biệt tích. Ngót nghét, 6 tháng trôi qua, gia đình vẫn mong tin anh.

Tâm sự với Thanh Niên, chị Trần Thị Lợi Lộc (43 tuổi), là em gái của anh Thắng cho biết anh mình bị câm điếc bẩm sinh, phụ bán quán cơm ở TP.HCM. Ngày 4.5, anh rời nhà trong con hẻm trên đường số 3 (Q.Gò Vấp) để đi làm, sau đó biệt tích cho tới nay.

“Thấy anh mãi không về, gia đình tôi đi tìm thì mới biết là hôm đó quán cơm đóng cửa. Anh chạy xe đạp Martin màu bạc đi làm, sau đó mất tăm mất tích luôn. Dù gia đình đi tìm khắp nơi nhưng tới nay vẫn bặt vô âm tín", cô em gái lo lắng.

Con trai câm điếc biệt tích hơn nửa năm, mẹ già mong đoàn tụ năm mới 2024- Ảnh 1.

Gia đình tìm tin tức anh Thắng.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Chị Lộc cho biết khi đi, anh đội nón đen, mang dép màu đen. Anh Thắng không nghe nói được, răng cửa gãy 2 cái, hay cười và gật đầu chào mọi người. Vì anh không có điện thoại, cũng không mang theo tiền bạc hay giấy tờ tùy thân nên gia đình càng lo lắng hơn.

Gia đình cho biết, hồi trước, anh Thắng từng biệt tích, nhưng lâu nhất cũng chỉ 1 tuần là trở về nhà, chưa bao giờ anh đi lâu đến như vậy.

Bà Nguyễn Thị Thanh (75 tuổi), là mẹ anh Thắng cho biết suốt nửa năm qua bà buồn rầu, lo cho con trai. Bà không biết thời gian qua con trai sống sao, làm gì, ăn uống thế nào và giờ đang ở đâu. Dịp năm mới cận kề, hy vọng của bà là cả gia đình đoàn tụ. Bà Thanh có 2 người con, anh Thắng và em gái sống cùng gia đình.

Ai có tin tức anh Trần Việt Thắng vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại: 0789474513 (gặp chị Lộc). Vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.