Con trai ‘cực kỳ lo lắng’ về sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi

Khánh An
Khánh An
12/09/2023 20:24 GMT+7

Sống tại Anh, con trai cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi là ông Kim Aris tỏ ra rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ mình ở quê nhà.

Con trai bà Suu Kyi ‘cực kỳ lo lắng’ về sức khỏe của mẹ - Ảnh 1.

Ông Kim Aris hiện sống tại Anh

REUTERS

Hãng Reuters ngày 12.9 dẫn lời ông Kim Aris (46 tuổi) bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ mình là bà Aung San Suu Kyi, cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar đang thụ án.

Ông Aris cho biết bà gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống và bị từ chối gặp bác sĩ từ bên ngoài.

Bà Suu Kyi năm nay 78 tuổi và đã bị bắt từ hơn 2 năm trước. Ông Aris, hiện sống tại Anh, cho biết mẹ mình thường bị nhiều cơn chóng mặt và nôn, cũng như đang bị bệnh nha chu nặng.

"Tôi vô cùng lo lắng về tình trạng của bà. Bà không còn khỏe như xưa. Nếu bà không thể ăn uống thì mọi việc có vẻ không mấy hy vọng", ông chia sẻ.

Con trai bà Suu Kyi ‘cực kỳ lo lắng’ về sức khỏe của mẹ - Ảnh 2.

Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

REUTERS

Bà Suu Kyi hiện đối diện 27 năm tù giam liên quan 14 tội hình sự, từ kích động và gian lận bầu cử cho đến tham nhũng. Bà bác bỏ mọi cáo buộc và đã kháng cáo.

Đại sứ quán Myanmar ở London chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận về tình trạng sức khỏe của bà Suu Kyi. Một phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar đã không nhận cuộc gọi, còn đội ngũ thông tin của chính quyền này cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Ông Aris vào năm 1991 đã thay mặt mẹ nhận giải Nobel Hòa bình do khi đó bà đang bị tạm giữ.

Hồi tháng 8, chính quyền quân sự ân xá cho 5 trong số 19 tội danh bà Suu Kyi bị kết án, nhưng cho biết bà sẽ vẫn bị quản thúc tại gia. Truyền thông nhà nước ngay trước thời điểm đó cho hay bà đã được chuyển từ nhà tù về nhà. Tuy nhiên, ông Aris không tin vào điều này.

Ông Aris cho biết mình đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Anh, nhưng chính phủ nước này không thể làm gì nhiều vì họ không có mối quan hệ làm việc với chính quyền quân sự Myanmar.

Ông chủ yếu dựa vào thông tin từ truyền hình Myanmar và mạng xã hội để cập nhật tình hình về mẹ mình. Ông cho biết đã nhiều lần đề nghị chính quyền Myanmar cho mình được liên lạc với mẹ nhưng đều không được phản hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.