Con trai thì không được ghen (?!)

07/04/2007 20:58 GMT+7

* Bạn gái em hay nói con trai gì mà ghen, chỉ con gái mới được quyền ghen, con trai mà ghen tuông thì hổng giống ai. Có đúng vậy không hở anh Bồ Câu? (mai nu, lovemail)

- Con trai con gái gì cũng thế, hễ được quyền yêu là được quyền ghen. Ghen là người bạn đường không thể thiếu của tình yêu, vì nó là một trong những dấu hiệu của tình yêu. Nhưng mặt khác, ghen là một tâm trạng lệ thuộc rất nhiều vào cảm tính nên không phải bao giờ cũng chính đáng. Do đó, khi ghen biểu hiện thành hành động thì phải hết sức cân nhắc. Khi tự ái vượt lên trên tình yêu, ghen sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Nếu người trong cuộc không bình tĩnh, lúc đó ghen sẽ không còn là dấu hiệu của tình yêu nữa mà là dấu hiệu của sự khai tử tình yêu.

* Bạn trai của em lúc nào cũng khăng khăng: con trai thông minh hơn con gái. Anh ấy bảo những nhà bác học nổi tiếng trên thế giới toàn là đàn ông con trai, về phía nữ họa hoằn lắm mới có một bà Marie Curie. Em tức anh ách nhưng không biết làm sao cãi lại. Theo anh, thì phe nào thông minh hơn? (hoa hoa, yahoo)

- Nói một cách tổng quát, người thông minh hơn là người không bao giờ tự nhận là mình thông minh hơn. Còn về các nhà bác học thì các bậc có râu khả kính kia bỏ suốt cuộc đời để è cổ khám phá và phát minh hết thứ này đến thứ khác để cho... phụ nữ hưởng thì chẳng biết là ai thông minh hơn ai à (!).

* Anh Bồ Câu ơi, em nghe người ta nói anh Bồ Câu hổng có cao lớn như các cầu thủ bóng chuyền đâu. Anh Bồ Câu người be bé thôi. Họ nói vậy có chính xác không anh? (co be kinh can, yahoo)

- Hoàn toàn chính xác. Bởi nếu cao lớn thì anh đã là cầu thủ bóng chuyền rồi chứ đâu có ngồi đây miệt mài trả lời thư bạn đọc. Hơn nữa, nghe bút danh Bồ Câu là biết rồi. Nếu cao lớn, anh đã ký tên là... anh Khủng Long từ đời tám hoánh rồi còn đâu!

* Anh Bồ Câu ơi, đã bao giờ anh gặp người phụ nữ nào mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã làm anh bủn rủn tay chân không? (le van son, gmail)

- Có chứ. Đó là cô giáo của anh hồi anh còn nhỏ, đặc biệt là những hôm cô kêu anh lên bảng mà trong bụng anh hổng có lấy một chữ nào.

* Em quen bạn em đã sáu tháng rồi, thế mà mỗi lần đề cập tới chuyện này, mẹ em luôn luôn dặn "phải suy nghĩ kỹ trước khi tiến xa hơn", anh thấy mẹ em có lạc hậu quá không? (thuy thanh, yahoo)

- Ở đây chẳng có gì liên quan đến "lạc hậu" hay "tiên tiến", "cổ hủ" hay "hiện đại". Ngay cả "nói", ông bà ta cũng dặn dò phải uốn lưỡi bảy lần, huống chi là "làm". Nói chung, kỹ lưỡng, cẩn thận không bao giờ là thừa. Người xưa long trọng: "cẩn tắc vô ưu", người nay nói khơi khơi: "chậm mà chắc", cũng ý nghĩa như thế thôi. Cũng như trước khi vào sống trong một ngôi nhà mới, nếu ta không tìm hiểu kỹ lưỡng về cấu trúc, độ bền của nó, rủi gặp phải căn nhà xây dối, nửa đêm nó sập xuống đầu ta thì ta không còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện "lạc hậu" hay "tiên tiến" em à!

Anh BỒ CU
Ảnh minh họa - DAD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.