Công an giúp người phụ nữ tìm được cha ruột sau 43 năm thất lạc

Nhờ sự hỗ trợ của Công an phường Mỹ Quới, TP.Cần Thơ, một phụ nữ ở TP.HCM đã tìm được cha ruột sau 43 năm thất lạc.

Ngày 14.8, tin từ Công an phường Mỹ Quới (TP.Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (ở xã Củ Chi, TP.HCM) tìm được cha ruột sau 43 năm thất lạc.

Theo đó, ngày 10.8, chị Tú tìm đến Công an phường Mỹ Quới nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận nguyện vọng của người dân, đơn vị nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sĩ rà soát, xác minh từng thông tin do chị Tú cung cấp.

Công an giúp người phụ nữ tìm được cha ruột sau 43 năm thất lạc- Ảnh 1.

Chị Tú và cha ruột của mình nghẹn ngào, xúc động khi gặp gỡ lại sau 43 năm thất lạc

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo chị Tú, khi mẹ mang thai chị khoảng 6 tháng thì cha mẹ mất liên lạc. Từ đó, chị lớn lên mà không có cơ hội gặp lại cha. Suốt nhiều năm, chị luôn mong muốn tìm cha ruột của mình, nhưng thông tin về nhân thân, nơi ở và những người thân liên quan đều rất ít ỏi. Việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn khi địa danh, địa giới hành chính qua nhiều thời kỳ có nhiều thay đổi.

Lực lượng công an khai thác, đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời xác minh thực tế và phối hợp công an các địa phương để tìm kiếm manh mối.

Bên cạnh dữ liệu ít ỏi ban đầu, cán bộ, chiến sĩ đã tìm gặp những người lớn tuổi tại địa bàn, đối chiếu thông tin về nhân thân, họ hàng và các mối quan hệ có liên quan. Từng dấu vết được lần theo, kiểm chứng để xác định chính xác người mà chị Tú đang tìm kiếm.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an phường Mỹ Quới xác định cha ruột của chị Tú là ông Phan Văn Quý, hiện sinh sống tại khu vực 7, phường Ngã Năm, TP.Cần Thơ.

Thông tin này mở ra cuộc đoàn tụ mà chị Tú đã chờ đợi suốt 43 năm. Sau hơn 4 thập kỷ xa cách, 2 cha con cuối cùng cũng được gặp lại nhau. Cuộc hội ngộ diễn ra trong niềm xúc động của các thành viên trong gia đình.

Với chị Tú, mong ước được gặp mặt và gọi tiếng cha sau 43 năm thất lạc đã trở thành hiện thực. Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Quới, gia đình chị Tú gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tìm lại người thân, giúp cuộc đoàn tụ tưởng chừng xa vời trở thành hiện thực.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.