Công bố điểm chuẩn lớp 10: Nếu con không có tên trên 'bảng vàng' hôm nay!

09/07/2022 12:20 GMT+7

Hôm nay, theo dự kiến Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập. Rất nhiều phụ huynh và học sinh đang nôn nóng và hồi hộp mong nhìn thấy tên con mình trong danh sách trúng tuyển.

Không tạo thêm áp lực cho con

Theo như dự báo ngay sau kỳ thi diễn ra, đề năm nay nhẹ nhàng nên rất có thể điểm chuẩn lớp 10 công lập sẽ tăng. Sẽ có rất nhiều lời chúc mừng, tự hào, hãnh diện của các cha mẹ có con đỗ được vào lớp 10 trường công "xịn".

Trong số 129.000 cô bé, cậu bé 15 tuổi năm nay tham gia kỳ thi thì chỉ có gần 107.000 em đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 các trường công lập, số còn lại chỉ lấy kết quả để có bằng tốt nghiệp và đã xác định theo các trường nghề hoặc tiếp tục học trường tư thục, trường quốc tế, du học.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm nay

Đ.t.đ

Nhưng trong 107.000 em đăng ký này, thì cũng chỉ có 64,7% đỗ, số còn lại sẽ được coi là trượt. Đó là lý thuyết. Còn thực tế, con số trượt có thể sẽ lớn hơn nhiều vì đăng ký nguyện vọng sai trường hoặc không đủ điểm mọi nguyện vọng, dù thừa điểm ở các trường mà các em không đăng ký.

Những cô bé cậu bé không có tên trên "bảng vàng" hôm nay, có thể chỉ thiếu nửa điểm hoặc chọn sai nguyện vọng. Đó thực sự sẽ là cú sốc đầu đời của các em nếu như không có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Các em sẽ nghĩ đây là một thất bại của bản thân, an ủi thế nào cũng khó lắm. Thà là học kém không đỗ, cha mẹ sẽ biết trước và chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Đằng này, không ít em có năng lực thực sự nhưng "học tài thi phận". Liệu cha mẹ đã có phương án dự phòng nào cho các em? Liệu những học sinh này có hiểu rằng chỉ là mình kém may mắn hơn các bạn?

Chỉ mong năm nay khi biết điểm chuẩn, sẽ không có câu chuyện đau lòng nào xảy ra. Mong là các cha mẹ đều đã học được những bài học đau lòng từ những câu chuyện mà báo chí đã đăng trong thời gian qua để sửa lại bản thân mình cũng như kết nối với con khăng khít hơn, không tạo thêm áp lực khiến con nghĩ mình thất bại, khiến con tự trách bản thân rồi có những suy nghĩ, hành động tiêu cực...

Hành động đáng yêu của người mẹ động viên con sau kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM

nvcc

Còn nhiều "bảng vàng" khác đợi con ghi tên

Thật khó với một đứa trẻ 15 tuổi phải học cách "nuốt trôi thất bại" khi mà chúng chưa có nhiều trải nghiệm của cuộc sống. Với người lớn đôi khi đã là quá khó khăn, huống chi lũ trẻ? Vậy nên cha mẹ đừng bắt các con phải ngay lập tức nuốt trôi thất bại, đừng đem bản thân ra so sánh rằng “bố cũng toàn thất bại và bố đã vượt qua nó” hay “mẹ thấy nó chả có gì đáng để buồn cả”.

Với lứa tuổi của các con, chỉ một vết xước ở tay cũng được xem như "trọng thương". Vì thế, khi tên con không có trên "bảng vàng" hôm nay, hãy cùng trải qua cảm xúc thất bại ấy, cho con thấy con có đồng đội. Nỗi buồn khi chia đôi, nỗi buồn sẽ nhỏ lại.

Xin hãy cùng con chuẩn bị cho những "kế hoạch B", "kế hoạch C". Cho con thấy ngày mai mọi thứ sẽ khác một cách tích cực hơn chứ không phải ngày hôm nay tồi tệ sẽ kéo dài mãi như vậy. Hỏi con có muốn phúc khảo bài thi không, con có muốn đi đâu chơi không, con muốn làm gì nhất lúc này...

Hôm nay, trên "bảng vàng" kia không có tên con, không sao cả, bởi còn rất nhiều "bảng vàng" khác đang đợi chúng ta điền tên mình lên đó mai này. Con cứ khóc đi, nếu muốn. Nhưng hãy nhớ, bố mẹ vẫn ở đây, bên con. Chúng ta cùng khóc, cùng cười và cùng tìm ra giải pháp tốt hơn. Biết đâu đấy, thất bại của hôm nay sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Là con lớn hơn, bố mẹ lớn cùng.

Nhưng không ít bậc cha mẹ vẫn còn cư xử theo lối cũ, chì chiết, mắng nhiếc con, thể hiện sự thất vọng khi con không đủ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Lại có những cha mẹ vì quay cuồng với cơm áo gạo tiền mà chẳng đủ tâm trí, thời gian để sát cánh cùng con giải quyết "thất bại" này. Hãy bỏ ra chút thời gian để đọc, học cách làm một người cha người mẹ tốt. Thêm một cha mẹ hiểu biết, bớt một đứa trẻ đau thương vậy. Bớt một cha mẹ độc hại, thêm một đứa trẻ hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.