Những cảnh mở màn bộ phim hoạt hình The Princess and the Frog (Công chúa và hoàng tử ếch) của hãng Disney như cơn mưa rào mát mẻ sau ngày dài nóng bức. Những nhân vật quen mà lạ trong khung cảnh vừa hiện thực vừa huyền hoặc cổ tích. Thủ pháp sử dụng lại là nét vẽ hoạt hình truyền thống đáng yêu bằng tay được trau chuốt khiến các cử động uyển chuyển rất người, mềm mại đến lạ lùng. Người xem như thấy mình trẻ lại những ngày còn bé.
Những cây cọ chưa phai
Thế mới biết ê-kíp Walt Disney Studio vẫn còn những cây cọ “ngọa hổ tàng long” chưa phai ngón nghề vẽ phim hoạt hình của những ngày rực sáng thương hiệu. Nét phác được khoác màu trải dài hơn một giờ phim với hàng chục ngàn hình của các tên tuổi hình họa như Lorelay Bove, Ian Gooding phối hợp cùng nhóm họa sĩ trẻ từng say sưa với những The Little Mermaid và The Beauty and the Beast bản phim vẽ tay thế kỷ trước. Mặc dù vẫn có sẵn các phần mềm để vẽ nhưng họa sĩ luôn tránh làm cho hình vẽ mang tính kỹ thuật số mà cố giữ phong cách vẽ và phối màu truyền thống của Disney. Với suy nghĩ thành phố giống như một nhân vật quan trọng trong bộ phim, đạo diễn John Musker không tiếc công chắt lọc 50.000 bức ảnh chụp đường phố New Orleans để tạo ra một bối cảnh cổ tích-hiện đại khiến Công chúa và hoàng tử ếch quen mà lạ, nằm riêng hẳn với rừng phim hoạt hình nhan nhản như thức ăn nhanh thời đại này.
|
Thông tin thêm Phim khởi chiếu ngày 8.1.2010 trên hệ thống rạp Megastar toàn quốc. |
Câu chuyện phần lớn xảy ra trong cộng đồng Mỹ-Phi ở New Orleans. Người ta bắt gặp cô gái trẻ Tiana trăn trở mưu sinh với mộng mở nhà hàng và phát huy danh tiếng món súp của ông bố James (Terrence Howard lồng tiếng) với sự hỗ trợ của mẹ, bà Eudora (nữ hoàng talk show Oprah Winfrey lồng tiếng). Trắc trở lại đến từ chính nụ hôn của chàng tưng tửng Naveen, một hoàng tử bị ruồng bỏ phải xuôi dọc dòng Mississippi dạt đến thành phố Crescent. Mê nhạc jazz nhưng hợm hĩnh khoe mẽ, Naveen điển trai rỗng tuếch bị lão phù thủy hiện đại Facilier dùng ma thuật biến thành con ếch xấu xí để chiếm đặc quyền hoàng tộc. Cũng may, cặp đôi ếch cọc cạch Naveen-Tiana còn có những trợ thủ tốt bụng giúp hóa giải lời nguyền...
Rực rỡ sắc màu
Bộ phim hoạt hình thứ 49 của Disney này đã cách Bạch Tuyết và 7 chú lùn đến 75 năm nhưng vẫn đủ gợi nhớ thời hoàng kim của Disney nhờ các vai chính da màu. Đã xa lắm rồi thời những tư tưởng kỳ thị chủng tộc nên nhân vật trong phim bỗng thành đời thường hơn cổ tích nhiều. Các điệu nhảy đường phố New Orleans đậm chất jazz và âm thanh trumpet khiến bộ phim càng rực rỡ màu sắc vũ hội làm các fan ruột của Disney như thấy đang trở về ngày Louise Armstrong tung hoành ở các hẻm phố da đen. Anika Noni Rose tuy lồng tiếng Tiana nhưng giọng hát đoạt giải âm nhạc Tony qua Dreamgirls này thể hiện bài hát chủ đạo quá tuyệt. Trong phim Randy Newman-phù thủy âm sắc của Monster Inc, Toy Story-tạo ra khá nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ jazz, blues, gospel, dixiland tới zydeco. Và kết quả cứ như là phép màu. Những Ice Age, Shrek, A Christmas Carol với kỹ thuật đồ họa tân kỳ đã bội thực đối với một số người. Và câu chuyện thời thơ ấu có công chúa cùng chàng ếch xấu xí e chừng không thể rung động hơn nếu thiếu các hình họa chân phương cổ điển. Truyện dễ hiểu, nét vẽ tay đáng yêu, âm nhạc và bài hát dễ nhớ…từng ấy đủ để Princess and the frog giúp khán giả hoài cảm.
|
Nhận xét “Phim là một chuyến hành hương về thế giới của phim hoạt hình vẽ tay tại Disney. Đó là một câu chuyện cổ tích xa xưa, nhưng lại được lồng ghép bên trong đó những gia vị tươi mới để tạo nên một câu chuyện vui nhộn, đầy chất phiêu lưu, tràn ngập âm nhạc, và trên tất cả là cảm xúc yêu thương rất riêng chỉ có ở Disney”- John Lasseter, chỉ đạo sản xuất, xưởng hoạt hình Walt Disney |
An Nhiên
Bình luận (0)