Cổng cưới Long Phụng làm từ trái cây thật
Những ngày gần đây, một chiếc cổng cưới Long Phụng được dựng tại số 1 Thảo Điền, P.An Khánh, TP.HCM (trước là P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) thu hút sự chú ý của những người đi đường.

Cổng cưới Long Phụng bằng nửa tấn trái cây
ẢNH: THANH NAM
Giữa khu vực vốn quen thuộc với những nhà hàng, quán cà phê và các không gian dịch vụ, chiếc cổng cưới nổi bật bởi màu sắc rực rỡ và cách tạo hình khác lạ. Hai linh vật Long Phụng được đặt ở vị trí trung tâm, nhưng thay vì sử dụng các vật liệu mô phỏng, toàn bộ phần trang trí được kết từ trái cây, rau củ và lá.
Chủ nhân của cổng cưới độc đáo này là chị Võ Oanh Vũ (33 tuổi) và chồng là anh Phạm Tấn Lợi (36 tuổi). Và cổng cưới Long Phụng xuất hiện tại đám hỏi của hai người, vừa diễn ra trong tháng 9.

Chị Vũ và anh Lợi tại đám hỏi
ẢNH: THANH NAM
Điểm đặc biệt khiến nhiều người tò mò là khối lượng nguyên liệu được sử dụng. Theo chị Vũ, ê kíp đã dùng hơn 500 kg trái cây, với khoảng 50 loại khác nhau để hoàn thiện chiếc cổng.
"Dưa hấu, sầu riêng, bơ, bưởi, dừa nước, cam... là những loại trái cây quen thuộc được đưa vào thiết kế. Riêng phần tạo hình Long Phụng được làm thủ công từ nhiều nguyên liệu như trái cau, lá dứa, đậu bắp, ớt...", chị Vũ cho hay.
Người vừa "lên chức" cô dâu chia sẻ, ý tưởng thực hiện chiếc cổng bắt đầu từ một lần nhìn thấy một cổng Long Phụng bằng trái cây tại một sự kiện. Hình ảnh những loại nguyên liệu vốn quen thuộc trong đời sống được sắp đặt thành biểu tượng thường thấy trong cưới hỏi khiến chị ấn tượng.
"Tôi rất ấn tượng với cách người ta sử dụng những nguyên liệu rất quen thuộc để tạo nên hình ảnh mang đậm nét truyền thống. Khi chuẩn bị đám hỏi, tôi nghĩ mình cũng muốn có một chiếc cổng như vậy, nhưng được làm theo phong cách trẻ trung, hiện đại hơn", chị Vũ chia sẻ.
Cũng theo chị Vũ, việc lựa chọn trái cây, rau củ và các loại lá không chỉ nhằm tạo nên màu sắc cho chiếc cổng mà còn để giữ lại những hình ảnh gần gũi trong văn hóa cưới hỏi.
"Chúng tôi vẫn muốn giữ hình ảnh Long Phụng quen thuộc nhưng thay vì làm theo cách thông thường thì sử dụng những nguyên liệu rất đời thường. Tôi thích cảm giác vừa gần gũi, vừa có chút mới mẻ", chị Vũ nói.



Những chi tiết cầu kỳ, bắt mắt của cổng cưới Long Phụng được thiết kế từ trái cây
ẢNH: THANH NAM
Cô dâu xinh đẹp này kể thêm, sau khi hoàn thiện, chiếc cổng cưới ấy đã trở thành điểm thu hút sự chú ý tại khu vực. Bên cạnh những người trẻ Việt Nam, thì những người nước ngoài sinh sống tại P.Thảo Điền cũng thích thú trước cách trang trí này.
Chị Vũ cũng bày tỏ sự bất ngờ khi ban đầu, hai vợ chồng chỉ muốn tạo một điểm nhấn riêng cho ngày vui.
"Chúng tôi không nghĩ hình ảnh chiếc cổng lại được nhiều người quan tâm, chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Điều làm tôi vui nhất là một hình ảnh khá truyền thống lại có thể khiến các bạn trẻ thấy thú vị", chị Vũ nói.

Tạo dáng chụp ảnh trước cổng cưới Long Phụng
ẢNH: THANH NAM
Chiếc cổng cưới của chặng đường 14 năm yêu nhau
Ít ai biết, đằng sau chiếc cổng cưới đã và đang gây chú ý này là câu chuyện tình đẹp của chị Vũ và anh Lợi kéo dài 14 năm qua.
Chị Vũ cho biết hai người quen nhau khi cùng làm phục vụ tại một bar. Sau đó, cả hai chuyển sang làm việc tại một nhà hàng Nhật. Anh Lợi làm bếp, còn chị Vũ đảm nhận công việc giám sát trong khoảng 2 năm.
Từ những ngày cùng đi làm, cùng chia sẻ áp lực công việc, mối quan hệ giữa hai người dần trở thành sự đồng hành trong cuộc sống.

Cổng cưới độc đáo giúp khung hình trở nên đẹp hơn
ẢNH: THANH NAM
Theo thời gian, với kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực ngành kinh doanh dịch vụ ẩm thực tại nhà hàng, khách sạn, khu du lịch… và các hoạt động giải trí, giao lưu và thư giãn diễn ra vào buổi tối, cả hai từng bước khởi nghiệp. Bắt đầu từ một điểm bán nhỏ, anh Lợi và chị Vũ đã phát triển mô hình kinh doanh nhà hàng sườn muối ớt với nhiều chi nhánh tại TP.HCM.
"14 năm là khoảng thời gian đủ dài để một mối quan hệ đi qua nhiều thay đổi. Với chúng tôi, ngày đám hỏi vì thế không chỉ là một nghi lễ mà còn là dịp nhìn lại những chặng đường đã cùng nhau trải qua. Và chúng tôi quyết định tổ chức đám hỏi tại chính địa điểm gắn với một phần hành trình làm việc và cuộc sống của mình. Việc tổ chức đám hỏi tại P.Thảo Điền giống như nối lại những chặng đường đã đi qua. Từ khi còn đi làm cùng nhau, rồi cùng gây dựng công việc, cho đến ngày chính thức trở thành người một nhà", chị Vũ chia sẻ.
Cũng vì mang nhiều kỷ niệm, cặp đôi muốn từng chi tiết trong ngày vui đều có dấu ấn riêng. Chiếc cổng cưới Long Phụng vì thế được lựa chọn như một cách giữ lại hình ảnh quen thuộc của đám cưới truyền thống, nhưng được thể hiện bằng những nguyên liệu gần gũi và cách làm phù hợp với câu chuyện của hai người.
Hơn 500 kg trái cây sau đó không chỉ trở thành phần trang trí cho một ngày vui. Chiếc cổng cưới ấy còn vô tình trở thành điểm thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ tại P.Thảo Điền nói riêng và cộng đồng mạng trong những ngày qua.

Cả hai đã có 14 năm đồng hành và yêu nhau trước khi về chung một nhà
ẢNH: THANH NAM
Bình luận (0)