Công Phượng đã tự tin trở lại, chơi bóng đơn giản và trực diện hơn

02/03/2020 21:05 GMT+7

Nguyễn Công Phượng đã thất bại trong trận tranh danh hiệu đầu tiên từ khi khoác áo CLB TP.HCM, đương nhiên, anh sẽ buồn. Nhưng mặt khác, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và những ai đặc biệt yêu mến tiền đạo này lại vui thay cho anh. Ở CLB TP.HCM, Công Phượng mang tới một hình ảnh rất khác so với trước đây.

Ở CLB TP.HCM, Công Phượng không mang áo số 10, cũng không sắm vai “số 10”. Kể từ khi còn ở tuyến trẻ như U.19, U.23, sau này là đội tuyển quốc gia và cả khi thi đấu ở V-League cho CLB Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng luôn mặc định được khoác chiếc áo số 10. Với kỹ thuật và khả năng đột phá tốt, tiền đạo xứ nghệ đã không ít lần tỏa sáng với những màn solo và ghi bàn mãn nhãn. Tuy nhiên, điều đó cũng chính là điểm yếu khiến anh chưa thể trở thành mẫu tiền đạo toàn diện. Cầm bóng và đột phá chính là phương án được ưu tiên của Công Phượng mỗi khi anh gặp bế tắc chứ không phải là phối hợp với đồng đội.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae-seong, tiền đạo sinh năm 1995 không còn là cầu thủ trung tâm của đội bóng. Anh không phải là cầu thủ quan trọng nhất nhưng lại đang có nhiều bàn nhất, thậm chí là đạt được phong độ cao nhất kể từ khi anh xuất ngoại.
Nếu trước đây, Phượng luôn được đặt trọng trách dẫn dắt lối chơi của đội bóng thì bây giờ, anh được đóng vai một tiền đạo đá cao nhất trong đội hình cùng với sự hỗ trợ của người đàn anh Phi Sơn. Trong cả 3 trận đấu đầu tiên của CLB TP.HCM ở mùa giải 2020, Công Phượng đã có 3 pha lập công liên tục. Điều đáng nói ở đây chính là cách bàn thắng đó được tạo ra. Cả 3 bàn thắng của tiền đạo sinh năm 1995 đều đến từ những pha chọn vị trí, dứt điểm một chạm hoặc cách xử lý đơn giản nhất chính là sút xa.
Trong trận gặp Yangon United (Myanmar) và Hougang United ở AFC Cup, 2 bàn thắng của Công Phượng đều đến từ những tình huống mà anh đã chọn vị trí một cách thông minh để đánh đầu hoặc đệm bóng để ghi bàn. Còn ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia với CLB Hà Nội, sau khi bóng đến chân Công Phượng và nhìn thấy khoảng trống, anh chỉ xử lý 2 nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách 25 mét khiến thủ thành Văn Công phải bất ngờ và vào lưới nhặt bóng. Chắc có lẽ chính thủ môn của CLB Hà Nội cũng không nghĩ rằng Công Phượng lại quyết định sút trong tình huống đó. Điều này cũng phần nào cho thấy Phượng đã bắt đầu lấy lại sự tự tin cần thiết của một tiền đạo sau quãng thời gian dài không được thi đấu chính thức ở nước ngoài.
Có phải tiền đạo 25 tuổi này đã thay đổi lối chơi thành đơn giản, trực diện hay không, vẫn còn quá sớm để đưa ra những nhận định. Nhưng đây vẫn là điều tích cực mà người hâm mộ và ngay cả HLV Chung Hae-seong hay HLV Park Hang-seo cũng muốn thấy. HLV Chung chắc chắn sẽ phần nào hài lòng khi cố gắng đưa Công Phượng từ Bỉ về sân Thống Nhất. Còn HLV Park cũng yên tâm hơn trong mỗi lần gọi tiền đạo người Nghệ An lên tập trung đội tuyển quốc gia. Mùa giải chỉ mới bắt đầu, đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều chiến dịch quan trọng trong năm 2020, hi vọng Công Phượng sẽ tiếp tục phát huy những những điều tích cực mà anh đang cho mọi người thấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.