Tựa như con chim biết lần hạt, Nguyễn Khắc Nguyện không phải là người xuất hiện quá tràn lan, quá nhiều người nhận ra khi anh giữa đám đông… Bắt đầu công việc MC chuyên nghiệp sau khi từ Úc về với tấm bằng thạc sĩ kinh tế, Nguyễn Khắc Nguyện được chú ý rất nhanh chóng bởi sự khởi đầu đầy ấn tượng… bên cạnh Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Riyo Mori tại Nha Trang năm 2008. Khi ấy, anh còn là một nhân viên ngân hàng, và chẳng có mấy thông tin bên lề về Nguyện. Nhưng từ đó, sân khấu giải trí có ngay một MC hội đủ nhiều yếu tố: hình thức, tác phong, ngoại ngữ và văn hóa nền tảng.
|
|
Thật lạ, trong nghề MC, càng cố tổ chức nhiều cuộc thi tuyển để có càng nhiều người cầm mic nói giỏi, thì lại càng thấy thiếu một người biết nói… lạ. Và để rồi, một người vừa từ xa trở về, chẳng sinh hoạt trong thế giới giải trí thường xuyên, chẳng nói giọng Hà Nội hay giọng Sài Gòn chuẩn mực… lại trở thành một MC được chú ý. Nguyễn Khắc Nguyện là một trường hợp may mắn chăng?
![]() |
Khi dẫn chương trình, Nguyễn Khắc Nguyện đạo mạo và điềm đạm bao nhiêu, thì bên ngoài anh lại hòa đồng bấy nhiêu. Anh cũng như đám bạn đồng lứa của mình cũng có những thú vui hàng ngày, sống và hưởng thụ. Nhưng cái cách hưởng thụ cuộc sống của Nguyện lại chẳng khác cách mà anh làm nghề, cũng phải chọn lựa tinh tế. Cũng nghe nhạc, nhưng không nghe tào lao. Cũng thích thời trang, nhưng không phô trương. Cũng thích cà kê, nhưng không xuất hiện ở những chỗ ồn ào. Và ngay cả đồ uống, Nguyện cũng có riêng một sự lựa chọn, đó là Tiger Crystal…
Nguyện thường gặp bạn bè hoặc e-kíp làm việc sau mỗi chương trình, ở những không gian đủ vui vẻ. Vài chai bia mát lạnh vừa giúp anh sảng khoái, giải tỏa căng thẳng sau chương trình vừa tưởng thưởng cho những nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất công việc. Một chương trình kết thúc là thêm hiểu biết mới, nạp thêm những thông tin mới, và lại đầy năng lượng cho dự án của ngày hôm sau. (Vĩ Thanh)
THÔNG TIN DỊCH VỤ



Bình luận (0)