Chiếc bẫy tuyệt vời
Bây giờ, cái tên Trần Quang Thiều đã nổi tiếng khắp trong Nam, ngoài Bắc. Tuy nhiên, ít ai biết, ông Thiều đến với cái "nghiệp diệt chuột" như một sự tình cờ. Ấy là vào năm 2000, khi đang "ôm" cùng một lúc 2 chức: phó trưởng thôn và công an viên thì ông Thiều được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ sản xuất. Thời gian này, xã Văn Bình thí điểm đưa giống lúa mới xuống đồng ruộng với hy vọng nếu mùa vụ bội thu sẽ nhân rộng diện tích gieo cấy. Tuy nhiên, khi lúa đang thì con gái, lũ chuột bỗng dưng lũ lượt kéo đến cắn phá không thương tiếc.
Không đành lòng nhìn lũ chuột quậy phá mùa màng, ông Thiều đêm ngày suy tính, tìm cách diệt chuột hiệu quả nhất. Quan sát chiếc bẫy chuột hình bán nguyệt, ông Thiều nhận thấy nó có ít nhất 5 nhược điểm: vành bẫy rộng, chuột phải tha mồi về phía trước thì bẫy mới sập (chuột tha mồi về phía sau thì mất mồi, tha mồi về hai bên thì bẫy không sập), lò xo của bẫy yếu, phải đặt bẫy cạnh đường đi của chuột, và bẫy này thường để "lọt" chuột nhỏ. Vì vậy, ông Thiều quyết định cải tiến cái bẫy chuột hình bán nguyệt thành một chiếc bẫy hoàn hảo. Ban đầu, ông lắp thêm quả đối trọng làm bằng đế dép cao su nhằm tạo tiết diện rộng, chỉ cần chuột chạm vào đó là ngay lập tức sập bẫy. Nhưng phải trải qua 3 lần cải tiến nữa, ông Thiều mới tạo ra chiếc bẫy chuột hình bầu dục, có khấc định vị để khi giăng bẫy quả đối trọng nằm đúng giữa... mà theo như ông nói, "đó là chiếc bẫy tuyệt vời nhất".
Có chiếc bẫy như ý, ông Thiều đem ra đồng đánh thử. Sáng sớm hôm sau, ông rất đỗi vui mừng khi đạt được kết quả mỹ mãn: hiệu quả bẫy chuột tăng 100-150% so với chiếc bẫy chuột hình bán nguyệt.
![]() |
|
Ông Thiều đặt bẫy chuột |
Chuyên gia... chuột
Cùng thời gian này, ông tiến hành nhiều thí nghiệm về chuột. Có khi, ông bắt một con chuột, cắt một bên lông mõm rồi thả vào đường đi - về của nó thì thấy chuột chạy nghiêng một bên đầu. Bị cắt nốt lông mõm còn lại, chuột di chuyển rất chậm. Lần khác, ông nuôi một con chuột đực cùng 15 con chuột cái. Sau một thời gian, cả 15 con chuột cái đều đẻ, con đẻ nhiều nhất là 15 con. Ông quyết định phóng thích chuột đực và những diễn tiến tiếp theo khiến ông vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi con chuột đực cứ quẩn quanh bên "vợ con" của mình, rồi khi được cho ăn, nó đã chia đều cho tất cả những con chuột đang bị nhốt. "Thì ra, chuột cũng thương yêu và có trách nhiệm với gia đình của mình" - ông Thiều rút ra kết luận.
Để biết được tầm hoạt động của chuột, ông Thiều bắt 18 con chuột đực tại Bắc Ninh, cắt một phần đuôi hoặc buộc dây thép vào chân chúng rồi đem thả tại một cánh đồng thuộc H.Đông Anh (Hà Nội). Gần một năm sau, tại Bắc Ninh, ông bắt lại được 6 con trong số đó. Điều này chứng tỏ, vùng hoạt động của chuột rất rộng, chuột có thể di chuyển một quãng đường khá xa để kiếm ăn và có thể trở lại nơi trước kia nó đã từng sống...
Tổng hợp những điều quan sát được, kết quả của các thí nghiệm và ghi chép cẩn thận trong những ngày đi bẫy chuột, ông Thiều có được những kiến thức phong phú và tỉ mẩn về họ nhà tý. Ông Thiều cho biết: "Tùy từng thời điểm, chuột đực và chuột cái hoạt động khác nhau. Đối với chuột đồng, trong các tháng 1, 2 và 3 chuột cái hoạt động mạnh; các tháng 4, 8 và 11 chuột đực hoạt động mạnh. Chuột trong thành phố, ở khu dân cư thì hoạt động gần như quanh năm". Từ những kiến thức về loài chuột, ông Thiều đã đúc rút được 8 cách phát hiện chuột (như dựa vào dấu chân, đường chạy, chất thải, cách di chuyển... của chuột) và 6 cách đặt bẫy hiệu quả nhất ở những địa hình địa vật khác nhau như trên đường chuột di chuyển, dưới nước, trên dây, trên cây...
Sau khi có được vũ khí lợi hại để bắt gọn lũ chuột, ông Thiều tìm đến các vùng quê khác nhau để bẫy chuột. Trong hành trình đó, có nhiều câu chuyện đáng nhớ. Một lần, ông đem bẫy đến một hợp tác xã ở Bắc Ninh, mọi người đều tỏ ý nghi ngờ về những lời ông nói. Không lấy đó làm tự ái, ông Thiều cặm cụi quan sát và đặt hàng trăm cái bẫy. Sáng sớm hôm sau, mọi người kinh ngạc khi chứng kiến cả đống chuột dính bẫy của ông. Lần khác, ông cho đặt cả ngàn cái bẫy tại Thanh Trì (Hà Nội), sau một đêm bắt được tới gần 2 tạ chuột...
![]() |
|
Chế tạo bẫy chuột bằng các đồ nghề thô sơ |
Thành công
Thành công của "Công ty diệt chuột" bắt nguồn từ cách khai thác thị trường, bán hàng độc đáo mà ông giám đốc nghĩ ra và cố gắng áp dụng trong thực tế. Khi tiếp cận khách hàng mới, ông Thiều đóng gói những chiếc bẫy chuột, kèm theo đó là bản hướng dẫn bẫy chuột rồi gửi thẳng tới địa chỉ của họ. "Nếu họ bẫy được chuột thì trả tiền cho công ty qua tài khoản, không bẫy được không trả tiền cũng chẳng sao. Tuy nhiên, từ trước đến giờ, chưa có ai không trả tiền cho tôi cả" - ông Thiều cho biết. Và để giữ chữ tín với các mối hàng, trong hợp đồng, ông Thiều ghi rõ trách nhiệm của mình với sự cam kết rất cao. Chẳng hạn, với Công ty sữa Vinamilk, sau 10 ngày tiến hành diệt chuột, nếu chuột vẫn phá hoại, gây thiệt hại bao nhiêu, ông Thiều sẽ bỏ tiền đền bấy nhiêu. Với các hợp tác xã, công ty thu phí 5 kg thóc/sào ruộng và cam kết sẽ đền 0,56 kg thóc cho 1m2 lúa bị chuột phá tại những mảnh ruộng bị chuột cắn từ 5m2 trở lên... Trên thực tế, ông Thiều chưa chịu thua bất kỳ đàn chuột nào nên cũng chưa một lần phải đền bù cho đối tác.
Trước khi chia tay, tôi đùa rằng: "Khi bẫy hết chuột, ông sẽ thất nghiệp". Ông Thiều quả quyết: "Không có chuyện đó". Bởi theo ông tính toán, chuột là loài sinh sản rất nhanh, 21 ngày sinh một lứa và sau khi sinh, 4 - 5 ngày, chuột lại phát dục. Chuột con sinh ra, 35 - 40 ngày có thể sinh sản. Như vậy, từ một đôi chuột đực - cái, sau 1 năm đã có thể "sản xuất" ra 2.048 con chuột, bao gồm tất cả các thế hệ: chuột cụ, chuột kỵ, chuột cháu, chuột chắt...
|
Giám đốc chân đất Tháng 5.2006, người dân xã Văn Bình được phen xôn xao trước một sự kiện đặc biệt: ông Trần Quang Thiều thành lập công ty độc nhất vô nhị tại Việt Nam có tên "Doanh nghiệp hướng dẫn và cung ứng bẫy chuột" với đầy đủ giấy phép kinh doanh, tài khoản, trụ sở làm việc và đội ngũ công nhân lành nghề. Đại bản doanh của "Công ty diệt chuột" nằm ngay trên tầng 2 trong ngôi nhà mà gia đình ông Thiều đang ở. Ngồi trong phòng làm việc được trang bị đầy đủ điện thoại, máy vi tính, máy fax, giám đốc Thiều cho biết: "Hiện công ty đã ký hợp đồng diệt chuột thường xuyên với 30 nhà máy, hợp tác xã tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bình Dương, TP.HCM... Công ty cũng đã cả ngàn lần "đánh quả lẻ" khi thực hiện hợp đồng thời vụ với các đối tác ở rất nhiều nơi".
Ông Thiều đưa cho chúng tôi xem những bản hợp đồng đã được ký kết, nào là Nhà máy bia Việt Hà, Công ty sữa Vinamilk, Nhà hàng Thúy Nga (Hà Nội)... Với các hợp đồng này, doanh thu mỗi tháng của "Công ty diệt chuột" đạt vài chục triệu đồng. Do vậy, ngoài tiền xăng và ăn uống được cấp, 18 "chuyên gia diệt chuột" đang làm việc tại công ty được trả lương từ 900 ngàn đồng - 1,2 triệu đồng/người/tháng. |
Bùi Trần



Bình luận (0)