Công việc giáo viên thời dịch bệnh: Là F0, giáo viên vẫn “lên lớp”

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
03/03/2022 06:00 GMT+7

Những ngày này, một giáo viên dù khỏe mạnh cũng cảm thấy "đuối" với khối lượng công việc quá tải khi phải vừa dạy học vừa phòng dịch. Còn giáo viên không may trở thành F0 vẫn phải dạy học thì áp lực càng nặng nề hơn.

Vừa dạy trực tuyến vừa... ho

Chiều thứ hai ngày 28.2, cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, giáo viên (GV) lớp 4 Trường Tiểu học Bành Văn Trân (Q.Tân Bình, TP.HCM) đang đứng lớp thì cảm thấy khó chịu, muốn hắt hơi, cổ họng đau rát. Nghi ngờ mình bị nhiễm Covid-19, cô dặn cả lớp không ai được đến gần cô mà phải ngồi yên tại chỗ. Đến tối về thì cô Hằng bắt đầu ho.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng dạy trực tuyến ở nhà khi đang là F0

CAO XUÂN THÀNH

"Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sống trong thời dịch bệnh thì việc lây nhiễm F0 là hết sức bình thường, nhưng sau xét nghiệm lên 2 vạch, tôi vẫn cảm thấy lo sợ. Không phải sợ mình bị bệnh, mà lúc đó tôi nghĩ đến học trò của mình. Tôi lo các em ngồi bàn đầu gần GV liệu có bị lây nhiễm hay không? Tôi lo mình F0 thì cả lớp sẽ phải nghỉ học. Ngay lập tức tôi gọi điện cho các phụ huynh của học sinh (HS) ngồi gần bục giảng để ba mẹ kiểm tra sức khỏe các con, đồng thời xét nghiệm cho an tâm. Rất may là không bé nào bị dương tính, nhưng cả lớp sẽ phải dừng học trực tiếp để chuyển qua học trực tuyến tại nhà", cô Hằng kể.

Vậy là ngay trong buổi chiều 1.3, cô Hằng tổ chức lớp học trực tuyến dù lúc này cô vẫn ho nhiều. Cô cho biết vì không có GV dạy thay nên cô vẫn phải tiếp tục để đảm bảo chương trình. Sau buổi dạy, do nói nhiều nên cổ họng cô càng đau rát và ho nặng. Thật không may khi chồng cô Hằng xét nghiệm cũng ra kết quả dương tính. Vậy là nhà có 4 người thì 2 người F0, một thành viên trong gia đình lại có bệnh nền nên cô Hằng càng lo lắng.

Sáng 2.3, cô Hằng thức dậy lúc 4 giờ 30 để bắt đầu công việc. "Tôi chuẩn bị nồi nước gừng sả, sau đó nấu ăn sáng và đến 8 giờ thì chuẩn bị bài vở để 14 giờ dạy trực tuyến. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, việc nhà, việc lớp tôi vẫn phải lo chu đáo. Chỉ khác là tôi vừa làm vừa... ho và cơ thể đau nhức, mệt mỏi khó chịu, cứ mỗi lần dạy xong là ho nặng thêm. Nhưng may mắn là không có triệu chứng xấu hơn. GV mùa dịch thì ở trường nào cũng vậy, khối lượng công việc luôn quá tải, nên tôi nghĩ mọi người đều phải cùng cố gắng thôi", cô Thúy Hằng bày tỏ.

Trong khi đó, cô Ngô Huỳnh Khánh Vy, GV chủ nhiệm lớp 7/4 Trường THCS Đồng Khởi, Q.Tân Phú, TP.HCM, vừa bị nhiễm Covid-19 do tiếp xúc với các HS F0 của lớp do cô chủ nhiệm. Cô Vy chia sẻ: "Hôm sau khi tiếp xúc với HS F0, tôi cảm thấy đau họng và xét nghiệm thì kết quả dương tính. Tôi khá lo sợ vì có con nhỏ chưa được tiêm vắc xin, lo bản thân liệu có đủ sức khỏe để vượt qua hay không, lo gieo mầm bệnh cho những những người xung quanh. Rất may mắn tôi chỉ bị đau đầu nhẹ và khàn giọng, chồng con thì vẫn an toàn".

Cô Vy cho biết những ngày dịch bệnh đi dạy và trở thành F0, bản thân cô cảm thấy rất áp lực. "Tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của các HS trong lớp, ảnh hưởng tới tâm lý học tập của các em. Áp lực vì nhiều phụ huynh lo lắng nên đề xuất cho các em học lại trực tuyến, trong khi chỉ khi nào cấp trên cho phép học trực tuyến thì mới được tổ chức học".

Suy nghĩ lạc quan để vượt qua áp lực

Ông Nguyễn Quốc Tân, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi, cho hay tính đến nay trường có 20 HS và 2 GV F0. Vì là bậc THCS nên khi GV bị F0 thì trường đã bố trí GV khác dạy thay để F0 cách ly tại nhà và chữa bệnh. "Đến nay thì 2 GV đều đã âm tính và đi dạy trở lại. Đúng là thời điểm này khối lượng công việc của các GV rất nặng, phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa dạy học vừa phòng chống dịch. Nói chung là thầy cô rất vất vả, thầy cô nào bị F0 thì áp lực nhiều hơn nữa, cộng thêm nỗi lo về sức khỏe hậu Covid-19...", ông Tân nhìn nhận.

Cô Dương Thị Lan, GV chủ nhiệm lớp 9 Trường THCS Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cũng vừa trở thành F0 ngày 28.2. Đây là lần thứ 2 cô dương tính với Covid-19. Cô Lan cho rằng trước những áp lực, bản thân cô luôn trong tâm thế sẵn sàng "chiến đấu", suy nghĩ tích cực, luôn vui vẻ và thoải mái.

"Áp lực lớn nhất của tôi khi trở thành F0 là sợ học trò bị lây nhiễm từ mình rồi phải dừng việc học trực tiếp. Dù sao học trực tuyến các em cũng khó tiếp thu hơn và không có sự tương tác sẽ thiệt thòi hơn. Còn lại, dù vất vả thế nào tôi cũng không ngại. Chúng ta cứ tuân thủ thật tốt quy định phòng dịch, nếu không may bị nhiễm thì bình tĩnh chữa bệnh, không nên hoang mang, tinh thần phải luôn lạc quan và vững vàng", "cô giáo F0" đưa ra lời khuyên sau 2 lần nhiễm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.