Công Vinh: ‘Tôi tiếc đứt cả ruột’

09/10/2015 13:55 GMT+7

(TNO) Bữa ăn tối của đội tuyển Việt Nam vào ngày 8.10 được ‘tổ chức’ vào 22 giờ 30 vì cả đội vừa trở về từ sân Mỹ Đình sau trận hòa với Iraq. Tranh thủ trong lúc nhà bếp đang sắp mâm, Công Vinh đã trả lời Thanh Niên Online .

(TNO) Bữa ăn tối của đội tuyển Việt Nam vào ngày 8.10 được ‘tổ chức’ vào 22 giờ 30 vì cả đội vừa trở về từ sân Mỹ Đình sau trận hòa với Iraq. Tranh thủ trong lúc nhà bếp đang sắp mâm, Công Vinh đã trả lời Thanh Niên Online.


[VIDEO]: BÀN MỞ TỶ SỐ CỦA CÔNG VINH
Câu đầu tiên của anh lẫn người hỏi, dĩ nhiên, là một lời than!

* Chúng tôi đã chắc mẩm được ra về trong niềm sung sướng, nhưng hỡi ôi…

Lê Công Vinh: Vâng! Đúng là hỡi ôi thật. Chiến thắng đã trong tầm tay rồi mà để tuột mất. Tôi tiếc đứt cả ruột.

* Nhưng công bằng mà nói, đây là trận đấu rất tốt của tuyển Việt Nam. Các cá nhân, các vị trí đá chơi tương đối xuất sắc

Lê Công Vinh: Tôi cho rằng, trận đấu này chúng tôi chơi tốt vì HLV đã có một đấu pháp hợp lý và bố trí con người cũng hợp lý. Anh em chơi rất quyết tâm, máu lửa và rất bản lĩnh. Iraq, như tôi đã từng chia sẻ, đã từng vô địch Asian Cup. Họ mạnh trên nhiều phương diện.

Kể cả ở trận đấu này, Iraq cũng đã tạo được nhiều cơ hội tấn công nhưng họ đã thực thi không tốt. Trừ bàn thắng cuối cùng từ chấm phạt đền.

Sự tiếc nuối của Công Vinh - Ảnh: Minh Tú

* Xin anh kể rõ hơn tình huống dẫn đến pha phạt đền của Việt Nam

Lê Công Vinh: Trong một tình huống tấn công của Iraq ở phút bù giờ gần cuối cùng, bóng chạm tay Thanh Hiền trong vòng cấm sau khi một cầu thủ của Việt Nam đã phá bóng.

Thực ra, Thanh Hiền đã khép tay lại chứ không cố tình chạm tay vào bóng. Ở pha bóng này, trọng tài có thể không thổi phạt đền cũng được. Tôi đã thấy trọng tài định không thổi phạt đền rồi!

Ôi chao ôi! Bàn thua ở phút cuối cùng của trận đấu. Nó đau xót lắm.

* Nhưng bàn thắng của anh, cũng rất tuyệt đấy chứ?

Lê Công Vinh: Trọng Hoàng đã có cú chuyền bóng rất thuận lợi và với sự tinh nhạy của một tiền đạo thì ghi bàn thôi. Nhưng tôi cũng bỏ lỡ một vài cơ hội. Đồng đội tôi cũng thế. Tạo ra một thế trận tốt, sòng phẳng với Iraq. Song chúng tôi đã không thể giữ được thành quả đến phút cuối.

Nhưng khép lại trận đấu này, chúng tôi cần phải tĩnh tâm để chuẩn bị bước vào đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.