Công Vinh trở thành tân sinh viên Đại học Luật Hà Nội

06/01/2016 15:30 GMT+7

Công Vinh chia sẻ với Thanh Niên rằng, anh rất vui vì đã đỗ đại học hệ tại chức trường Đại học luật Hà Nội, và sẽ cố gắng tốt nghiệp loại ưu sau 4 hoặc 5 năm nữa.

Công Vinh chia sẻ với Thanh Niên rằng, anh rất vui vì đã đỗ đại học hệ tại chức trường Đại học luật Hà Nội, và sẽ cố gắng tốt nghiệp loại ưu sau 4 hoặc 5 năm nữa.

Công Vinh làm bài thi tại Đại học Luật Hà Nội - Ảnh: Songlamplus

Cách đây ít tháng, Công Vinh “khăn gói quả mướp” ra Hà Nội đi thi và kết quả thật tốt đẹp: “Hội đồng thi vừa thông báo cho tôi điểm số của 3 môn thi. Một môn đạt 7,5 điểm; một môn 6,5 điểm; môn còn lại được 7 điểm. Tổng cộng 21 điểm, đủ điểm đỗ đại học”.

Chúng tôi phân vân, Vinh vẫn đang khoác áo CLB Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) thì anh sẽ phân bổ quỹ thời gian thế nào cho việc học tập và thi đấu?

Vinh “à” lên một tiếng rồi giải thích ngay: “Khóa học của tôi tại trường có thời hạn 4 năm nhưng có thể với tôi sẽ kéo dài 5 năm vì chắc chắn việc học của tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều do phải thi đấu tại V-League và đội tuyển quốc gia nếu tôi được gọi.

Một số môn học vì trùng với thời điểm thi đấu, tôi sẽ phải xin bảo lưu và thi sau. Trước mắt, tôi cũng sẽ có đơn xin phép phòng đào tạo của trường Đại học luật Hà Nội để học một số môn tại chi nhánh của trường tại TP.HCM. Có thể tôi sẽ phải lên lớp vào buổi tối.

Tất nhiên vừa đảm bảo chuyên môn ở CLB, vừa đảm bảo học tốt là một nhiệm vụ khá vất vả và khó khăn. Nó đòi hỏi tôi còn phải nỗ lực hơn trước rất nhiều. Nhất là phải đảm bảo được vấn đề sức khỏe. Nhưng đã đến lúc phải tự hành trang cho mình những kiến thức sâu rộng, giúp ích cho tương lai của tôi sau khi giải nghệ. Tôi đã dự liệu năm 2017, sẽ chia tay hẳn với bóng đá”.
Công Vinh đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh: Bạch Dương

Chúng tôi lại hỏi Vinh về tấm ảnh “hot” anh ngồi thi một mình trong phòng, Vinh à lên một tiếng: “Tôi cũng chả hiểu sao lại có bức ảnh đấy nữa. Thực ra, tôi không muốn công bố chuyện mình đi học đâu.

Để đợi khi nào ra trường, đầu được đội mũ cử nhân và khoác áo cử nhân, công bố cũng không muộn. Nhưng chắc ai đó đã chụp tôi lúc tôi đang cắm cúi thi môn địa lý. Hôm ấy, tôi phải vẽ bản đồ và liệt kê các số liệu có liên quan”.

Vinh kể thêm, anh mất vài tháng cấp tập để ôn thi, và khi nhận đề thi cảm thấy rất thú vị vì được hỏi về chủ tịch Hồ Chí Minh, về nhà văn Nam Cao, nhà thơ Tố Hữu. Ngoài ra, anh cũng phải trả bài có liên quan đến lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam; địa lý các châu lục, địa lý các vùng miền trong nước.

“Nghĩ đến cảnh mình sắp trở thành sinh viên, tôi cũng thấy rất vui xen lẫn hồi hộp. Được học thêm nhiều điều, được giao tiếp với thầy cô, với những bạn bè mới. Cuộc sống chắc hẳn sẽ có thêm nhiều điều thú vị lẫn thử thách”, Vinh bảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.