Copa America Centenario: Thua Venezuela 0-1, Uruguay bị loại

10/06/2016 08:32 GMT+7

Thiếu Suarez, Uruguay chơi bế tắc và đành chấp nhận thua Venezuela 0-1 trong trận đấu thứ 2 của bảng C diễn ra sáng 10.6 (giờ VN).


   Uruguay

0:1
Kết thúc

Venezuela

 

 

Salomon Rondon 36'


 90'+4
HẾT GIỜ! VENEZUELA GIÀNH CHIẾN THẮNG 1-0 TRƯỚC URUGUAY VÀ CHÍNH THỨC LỌT VÀO VÒNG TRONG. NGƯỢC LẠI, URUGUAY PHẢI "VỀ NƯỚC" SỚM CÙNG VỚI JAMAICA BỞI Ở TRẬN ĐẤU SAU ĐÓ, MEXICO ĐÃ THẮNG JAMAICA 2-0.
 90'+3
Một pha bóng rất nguy hiểm xảy ra trên sân. Khi thủ môn Muslera băng lên tham gia tấn công sau pha phạt góc của đội nhà, bóng vào chân của Martinez và từ khoảng cách 40m, anh sút bóng về phía khung thành trống, bóng từ từ lăn sát cột dọc... ra ngoài.
 90'
Hiệp hai được thêm 4 phút bù giờ
 89'
NGUY HIỂM! Cavani có cơ hội cực kỳ thuận lợi trong vòng cấm, một mình anh đối mặt với thủ môn của Venezuela ở khoảng cách 7m nhưng anh lại chỉnh bóng ra ngoài. Không thể tin nổi Cavani lại bỏ lỡ cơ hội như thế.
 85'
THẺ VÀNG! Cầu thủ vừa vào sân Seija (Venezuela) nhận thẻ vì phản ứng trọng tài.
 78'
Uruguay cũng có sự thay đổi người, Otero vào thay Figuera. 
 77'
THAY NGƯỜI! Cầu thủ mở tỷ số Rondon bị chấn thương nên được thay bằng Luis Seijas
 75'
Venezuela suýt nữa có bàn thắng nhưng một lần nữa Panaranda không tận dụng được cơ hội đối mặt với thủ môn của Uruguay. 
 73'
THAY NGƯỜI! Uruguay thay đổi nhân sự nhưng không phải Suarez, Diego Rolan vào thay cho Ramirez.
 72'
Uruguay đúng là rất cần Suarez bởi các đồng đội của anh đang bế tắc thật sự.
 70'
Suarez đang khởi động ngoài sân, tình hình đã rất nguy hiểm với Uruguay nên ông Tabarez có lẽ phải mạo hiểm sử dụng chân sút của Barcelona 
 67'
RẤT NGUY HIỂM! Panaranda đã có bóng và đối mặt với thủ môn Muslera nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nâng tỷ số lên 2-0 cho Venezuela vì không thắng được thủ môn Muslera. 
 66'
Cavani đã ngã trong vòng cấm của Venezuela nhưng trọng tài không cho Uruguay được hưởng quả penalty trong sự phản ứng của chính Cavani. 
 61'
Trước hiện tượng Venezuela, Uruguay tỏ ra bế tắc trong tấn công cũng như tìm kiếm bàn thắng 
 54'
NGUY HIỂM! Có bóng trước khung thành Venezuela, Stuani tung cú sút từ cự ly cách khung thành chỉ 5m nhưng bóng vọt xà đáng tiếc. 
 49'
Nếu tiếp tục thua trong trận đấu này, Uruguay sẽ theo chân Haiti về nước. 
 46'
HIỆP HAI BẮT ĐẦU 
 45'+1
Trọng tài Patricio Loustau người Argentina thổi còi kết thúc hiệp một. Venezuela bất ngờ tạm dẫn trước với tỷ số 1-0 
 45'
Hiệp một của trận đấu sẽ chỉ có 1 phút bù giờ 
 41'
THẺ VÀNG! Tiền vệ trụ của Venezuela Figuera nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Ramirez 
 36'
VÀOOOOOOOOOOO! Venezuela bất ngờ mở tỷ số nhờ công của Rondon. 
Tác giả bàn thắng mở tỷ số cho Venezuela Reuters

 31'
Cavani một lần nữa tỏ ra vô duyên trước khung thành Venezuela, pha băng vào của anh rất hợp lý nhưng lại đệm bóng hụt ở cự ly 3m. 
Cavani không tỏa sáng như mong đợi Reuters

 25'
Tỷ số vẫn chưa được mở cho đến lúc này. Uruguay chơi hay hơn nhưng họ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Venezuela 
 20'
Uruguay đã lấy lại được thế trận và bắt đầu gây sức ép lên Venezuela bằng những pha phối hợp ngắn. 
 16'
THẺ VÁNG! Josef Martinez (Venezuela) nhận thẻ sau khi đẩy Figuera để ngăn cản pha tấn công của Uruguay. 
 15'
NGUY HIỂM! Nhận bóng trống trải trước khung thành nhưng Cavani lại tung cú vô lê... hụt. Thật đáng tiếc cho tiền đạo đang khác áo PSG.
 10'
Uruguay hơi bất ngờ bởi Venezuela chơi áp sát và tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương. Điều này đã khiến đội bóng của HLV Tabarez chơi có phần nhát chân.
 8'
THAY NGƯỜI! Venezuela buộc phải thay người từ sớm khi Roberto Rosales bị chấn thương. Cầu thủ được tung vào sân là Alexander Gonzalez. 
 5'
Người hâm mộ Uruguay rất đông trên khán đài, họ cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà
CĐV Uruguay trên khán đài Reuters
 
 3'
Venezuela mới là đội chơi tốt hơn khi họ tấn công và được hưởng phạt góc ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. 
 1'
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
 Thông tin
Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Patricio Loustau người Argentina. Hai đội đang hát quốc ca.
Thông tin
Xếp hạng tạm thời của bảng C: 1.Mexico (3 điểm). 2.Venezuela (3 điểm). 3.Jamaica (0 điểm). Uruguay (0 điểm).
Thông tin
Venezuela dùng chiến thuật quen thuộc 4-4-2 gồm: Hernandez (thủ môn); Feltscher, Vizcarrondo, Angel, Rosales; Penaranda, Figuera, Rincon, Guerra; Martinez, Rondon. HLV là ông Rafael Dudamel.
Thông tin
Uruguay ra sân với đội hình 4-1-2-1-2: Mustera (thủ môn), Pereira, Gimenez, Godin, Silva; Arevalo; Sanchez, Gonzalez; Ramirez; Stuani, Cavani. HLV Oscar Tabarez.
Hy vọng đi tiếp ở Copa America Centenario lần này của Uruguay đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc"  trước trận gặp Venezuela hôm nay. Đã thế, tiền đạo ngôi sao Luis Suarez vẫn chưa thể vào sân làm nhiệm vụ "giải cứu" cho đội tuyển của mình.
Trong trận thua Mexico 1-3 vừa rồi, Suarez ngồi nhìn tuyệt vọng từ băng ghế dự bị và anh tiếp tục phải ngồi xem các đồng đội thi đấu một lần nữa tại Philadelphia.
Suarez chỉ có thể chơi bóng trên sân tập AFP
Trong khi đó, Venezuela thắng nhẹ Jamaica 1-0 trong trận đấu đầu tiên của họ nhờ công Salomon Rondon và hôm nay, họ sẽ phải chứng tỏ trình độ của mình trong bảng C trước Uruguay danh tiếng đầy mình.
HLV Oscar Tabarez cho biết trong trận họp báo trước trận đấu:"Suarez đang phục hồi nhưng chưa khỏe 100% nên anh ta vẫn sẽ không được sử dụng cho trận gặp Venezuela".
Vậy là Edinson Cavani sẽ phải chơi cao nhất trên hàng công của Uruguay mà mà không có sự hỗ trợ chất lượng của ngôi sao đang khoác áo Barcelona.
"Giải đấu này rất quan trọng, nhưng chưa thể bằng vòng loại World Cup 2018. Vì thế tôi không dám mạo hiểm với việc để Suarez ra sân", ông Tabarez thú nhận.

Suarez bị chấn thương gân kheo trong trận chung kết Cúp quốc gia Tây Ban Nha. Anh đã bật khóc trên băng ghế dự bị sau khi bị thay ra ở trận đấu đó. Lý do không có gì khác: anh không thể phục vụ tốt cho đội tuyển quốc gia ở Copa America lần này.
Suarez cũng đã vắng mặt ở Copa America 2015 vì án phạt sau khi cắn Giorgio Chiellini ở World Cup 2014 và chỉ mới trở lại đội tuyển vào tháng ba năm nay.
Suarez chia sẻ với báo giới: "Muốn đi tiếp, ít nhất Uruguay phải tránh thất bại trước Venezuela".
Ngược lại với suy nghĩ của Suarez là HLV Tabarez khi ông cho rằng: "Tôi đã có ý tưởng tốt cho trận đấu với Venezuela. Chúng tôi biết phải làm gì để giành chiến thắng".
10 năm qua, Venezuela chưa thắng được Uruguay trong giải đấu chính thức nào và có lẽ họ sẽ tiếp tục sống với ký ức buồn đó sau trận gặp Uruguay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.