Countdown 2024: Kiếm tiền triệu nhờ bán áo mưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phúc Kha
Phúc Kha
31/12/2023 20:56 GMT+7

Với giá bán 25.000 đồng/chiếc áo chưa tiện ích, nhiều người kiếm cả triệu nhờ cơn mưa bất chợt tại phố đi bộ vào chiều 31.12.

Mặc dù 20 giờ 30 phút sự kiện countdown (đếm ngược thời gian) chào đón giao thừa tết Dương lịch 2024 mới bắt đầu. Tuy nhiên, từ 15 giờ đã có rất đông người vật vã xếp hàng "xí phần" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) để có vị trí thuận lợi xem chương trình. Cơn mưa bất chợt khiến hàng người đang xếp hàng vào xem chương trình đón năm mới phải cuống cuồng tìm mua áo mưa.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người rao bán áo mưa tiện ích với giá 25.000 đồng/chiếc. Những người bán áo mưa chẳng cần mời chào, giới thiệu nhiều về sản phẩm, chỉ giơ tay vẫy khách và báo giá là đã có thể thu tiền.

Countdown 2024: Kiếm tiền triệu nhờ bán áo mưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ- Ảnh 1.

PHÚC KHA

Kiếm được tiền triệu nhờ áo mưa, chị Trần Bích Trân (42 tuổi), ngụ TP.Thủ Đức, cho biết: "Tôi biết thông tin nhiều bạn trẻ không dám đi ra khỏi nơi xếp hàng chờ vào khu vực sân khấu nên đã dầm mưa đi đến mời chào họ mua. Tôi bán giá 20.000 đồng/chiếc. Chẳng mấy chốc đã bán hết 100 chiếc áo mưa. Cơn mưa bất chợt giúp tôi có thêm thu nhập".

Ông Quốc Duy (39 tuổi), chủ quán nước tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cho biết: "Tôi không cần đội mưa đi đến khu vực sân khấu chính để bán mà ngồi yên tại quán cũng bán được khoảng 80 cái áo mưa với giá 20.000 đồng/chiếc. Hôm nay, bán nước không bằng bán áo mưa".

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Nhìn lại năm 2023 nhiều thăng trầm, đón 2024 với hy vọng mới

Countdown 2024: Kiếm tiền triệu nhờ bán áo mưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ- Ảnh 2.

Bạn trẻ tìm mua áo mưa

PHÚC KHA

Countdown 2024: Kiếm tiền triệu nhờ bán áo mưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ- Ảnh 3.

Bất chấp trời mưa, hàng ngàn người vẫn đứng xếp hàng chờ vào xem chương trình

PHÚC KHA

Nguyễn Lê Danh Hiếu, sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM, chia sẻ: "Thực ra lúc trời đổ mưa thì mình cần có áo mưa ngay để khỏi ướt. Cũng xót tiền lắm nhưng chẳng lẽ vì tiếc mấy chục ngàn đồng mà phải ướt cả người. Mình đâu dám đi ra khỏi vị trí xếp hàng vì sợ mất chỗ. Đi chơi phải chấp nhận tốn tiền thôi".

Chị Nguyễn Hồng Lệ (26 tuổi), ngụ Q.Bình Tân, cho biết: "Mình đang đứng xếp hàng chờ vào khu vực diễn ra chương trình ca nhạc đón năm mới. Trời bỗng nhiên đổ mưa tầm tã khiến mình ướt nhẹp. Mình vội vã chạy đi mua áo mưa. Giá áo mưa đắt lắm nhưng cũng phải bấm bụng mà mua".

Mai Chí Hiếu, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương, chia sẻ: "Trời vừa đổ mưa là mình chạy đi tìm chỗ trú mưa. Nhưng lượng người đến trú mưa những quán xung quanh phố đi bộ đông quá, mình và bạn gái không tìm được chỗ đứng, tụi mình phải đi tìm mua áo mưa mặc áo mưa chứ để ướt người là bệnh nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.