Cristiano Ronaldo đang gặp áp lực rất lớn tại Ả Rập Xê Út

Giang Lao
Giang Lao
02/02/2023 07:38 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo đã nhận một sự trọng thị rất lớn và được đón tiếp vô cùng hoành tráng khi gia nhập CLB Al-Nassr ở Ả Rập Xê Út. Nhưng sự kỳ vọng nhanh chóng biến thành thất vọng.

Sau 2 trận đấu cho CLB Al-Nassr vào cuối tháng 1 vừa qua, Ronaldo chưa ghi bàn thắng nào, anh chỉ có vỏn vẹn 1 pha dứt điểm trúng khung thành và sức ảnh hưởng lên đội bóng mới hoàn toàn mờ nhạt. Trang Sofascore chuyên đánh giá phong độ cầu thủ, chấm điểm 2 trận này của Ronaldo đều dưới mức 6 điểm.

Sự khởi đầu tệ hại của danh thủ Bồ Đào Nha nhanh chóng khiến giới CĐV Ả Rập Xê Út thất vọng. Đã có nhiều người tức giận giẫm lên áo đấu của anh sau trận CLB Al-Nassr thua kình địch Al Ittihad 1-3 tại bán kết Siêu cúp Ả Rập Xê Út. Chưa hết, trong một đoạn clip phát tán trên mạng xã hội mới đây cũng hé lộ hình ảnh ở hậu trường, với một nhân vật được cho là giám đốc của CLB Al-Nassr chỉ trích siêu sao Ronaldo: "Tôi đã chi 200 triệu euro và anh ta (Cristiano Ronaldo) chỉ biết: "Siuuuu". Điều này không thể chấp nhận được".

Cristiano Ronaldo đang gặp áp lực rất lớn tại Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo (trái) để lại sự thất vọng quá lớn từ khi gia nhập CLB Al-Nassr

AFP

"Siuuuu" là tiếng hô to sau cú bật cao ăn mừng bàn thắng đặc trưng của Cristiano Ronaldo lâu nay. Nhưng từ khi anh đến Ả Rập Xê Út tiếng hô to ăn mừng bàn thắng này chưa xảy ra. Thay vào đó, chỉ là những tiếng "Siuuuu" mà danh thủ Bồ Đào Nha này làm mẫu ở các buổi tập hay khởi động trước khi thi đấu để thỏa mãn yêu cầu từ các CĐV trên sân.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, nguyên nhân Cristiano Ronaldo đến giờ vẫn chưa thể chứng tỏ được mình, một phần chính là do thái độ của siêu sao này. Anh từng có ý xem giải VĐQG Ả Rập Xê Út là nơi để mình có thể dễ dàng tung hoành nhờ đẳng cấp vốn có bất kể đã 37 tuổi. "Tôi muốn xác lập những kỷ lục ghi bàn mới tại đây. Bóng đá Ả Rập Xê Út đang phát triển từng ngày. Tôi tin với khả năng của mình, cũng sẽ góp phần nâng cao trình độ và sức hút của giải đấu", Ronaldo nói trong ngày đầu ra mắt CLB Al-Nassr.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại khác, Ronaldo trong 2 trận đấu vừa qua với CLB Al-Nassr rất ham biểu diễn các kỹ thuật cá nhân, làm chậm nhịp tấn công của toàn đội và không để lại bất cứ dấu ấn gì trên sân. Các CĐV CLB Al-Nassr đã cảm thấy rất tiếc khi tiền đạo người Cameroon Vincent Aboubakar đang chơi hiệu quả buộc phải ra đi (đến CLB Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ) nhường chỗ cho Ronaldo vì quy định mỗi CLB chỉ có 8 ngoại binh.

Việc hay phô trương kỹ thuật cá nhân cũng chính là sự tự tin thái quá của Ronaldo, khi anh nhìn nhận về trình độ giải đấu của Ả Rập Xê Út không cao và có những cầu thủ ít tên tuổi nên sẽ dễ dàng chứng tỏ đẳng cấp của mình. Nhưng mọi thứ đã cho thấy hoàn toàn không dễ dàng như danh thủ Bồ Đào Nha suy nghĩ.

Để cứu vãn tình thế này, chỉ có chính Ronaldo phải thay đổi, tờ Marca đánh giá. HLV Rudi Garcia của CLB Al-Nassr cũng hy vọng siêu sao này sẽ có sự thay đổi trong cách thi đấu của mình để đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của cả đội.

Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị cho trận tiếp theo của CLB Al-Nassr gặp Al-Fateh (lúc 22 giờ ngày 3.2) tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út. Ở trận này, anh phải có bàn thắng và giúp đội nhà tìm lại chiến thắng mới lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Nếu không, sự phản đối sẽ ngày càng dâng cao, rất dễ dẫn đến một cuộc tẩy chay, do những kỳ vọng quá lớn sớm biến thành thất vọng. Hơn nữa tại Ả Rập Xê Út, Ronaldo đang nhận sự đãi ngộ như một ông hoàng, cùng mức thu nhập quá "khủng" lên tới 200 triệu euro/năm, nhưng đổi lại đến giờ anh vẫn chưa cho thấy giá trị tương xứng với số tiền khổng lồ mà đội bóng bỏ ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.