Nguyễn Thị Như Ái là nhân vật trong bài viết Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường đăng trên Thanh Niên ngày 25.8.2026.
Có mặt tại căn nhà nhỏ ở quê của Ái, các cán bộ, chiến sĩ trẻ thuộc Phòng CSGT Công an TP.Huế thắp hương tưởng nhớ người mẹ quá cố của em Ái, đồng thời gửi lời ân cần hỏi thăm đến gia đình. Bà Nguyễn Thị Viêm (84 tuổi, bà ngoại của Ái) không giấu được sự xúc động khi thấy cháu gái trở về cùng các chiến sĩ công an. Biết tin lực lượng CSGT trao tặng món quà đầy ý nghĩa cho cháu, bà Viêm nghẹn ngào chia sẻ: "Gia đình tôi giờ đây chỉ biết trông chờ vào sự đùm bọc, giúp đỡ của xã hội và tôi cảm ơn các cô chú công an, không biết lấy gì để báo đáp cô chú".

Đại diện Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an TP.Huế trao tặng bộ máy tính xách tay cho nữ sinh viên mồ côi Nguyễn Thị Như Ái
ẢNH: LÊ HOÀI
Trao món quà đến tay nữ sinh viên, đại úy Nguyễn Tấn Nhật, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an TP.Huế, đã động viên Ái tiếp tục cố gắng trên con đường học tập. Đại úy Nhật chia sẻ, chiếc máy tính không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về mặt vật chất mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp thêm động lực giúp Ái vượt qua những thiếu thốn, vươn lên trong cuộc sống. Đây là việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Phòng CSGT Công an TP.Huế trong tiến trình triển khai Đề án "Xây dựng lực lượng CSGT thành phố Huế kỷ cương, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Chương trình cũng góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Ba nhất" với các tiêu chí: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ ân cần thăm hỏi, động viên Như Ái cùng bà ngoại của em
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Đón nhận món quà giá trị đầu tiên trong đời, nữ sinh viên mồ côi xúc động cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP.Huế. Ái cho biết chiếc máy tính là ước mơ từ lâu của em và em hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt. Sau khi hoàn cảnh của mình được lan tỏa trên Báo Thanh Niên, em đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Những sự quan tâm kịp thời đó đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn, giúp nữ sinh mồ côi xóa tan cảm giác lạc lõng trong những ngày đầu nhập học.
Bình luận (0)