CSGT đưa cụ bà bị lẫn đi lạc hơn 10 km về nhà nhờ chiếc vòng cổ

Trần Cường
Trần Cường
11/11/2022 07:15 GMT+7

Trong khi làm nhiệm vụ, 2 cán bộ CSGT ở Hà Nội tiếp nhận một cụ bà bị lẫn, đi lạc. Nhờ chiếc vòng trên cổ của cụ bà, cán bộ CSGT thấy địa chỉ liền dùng xe chuyên dụng đưa về nhà an toàn.

Tối 10.11, chỉ huy Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, cán bộ của đội vừa đưa một cụ bà đi lạc hơn 10 km về với gia đình.

Cụ Nhỡ được đưa về Đội CSGT số 5 nghỉ ngơi

Anh HIệp

Trước đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, 2 cán bộ Đội CSGT số 10 là thượng úy Vũ Trọng Trung và trung úy Vũ Trung Đức chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì một người dân đưa một cụ bà đến trình báo về việc thấy cụ đi lạc tại Ba La (P.Phú Lãm, Q.Hà Đông) và có biểu hiện không minh mẫn. Qua hỏi thăm, cụ bà đi lạc không nhớ địa chỉ nhà cũng như không nhớ đường về nên 2 cán bộ đã đưa về đội nghỉ ngơi.

Tại trụ sở Đội CSGT số 10, cụ bà được các cán bộ mời uống sữa, ăn bánh mì. Quá trình trò chuyện, thượng úy Trung thấy chiếc vòng trên cổ cụ bà có khắc tên và số điện thoại liên lạc. Ngay lập lức, hai cán bộ đã liên hệ với số điện thoại và gặp gia đình cụ bà, sau đó báo cáo xin ý kiến chỉ huy đơn vị, sử dụng xe ô tô tuần tra để đưa cụ bà về nhà vào lúc 20 giờ 30 ngày 10.11.

Người thân vui mừng khi 2 CSGT đưa cụ Nhỡ về nhà an toàn

anh hiệp

Đón mẹ về, vợ chồng anh Nguyễn Văn Quyết (trú Q.Đống Đa, Hà Nội) rất vui mừng. Anh Quyết cho biết mẹ anh là cụ Ngụy Thị Nhỡ (74 tuổi), do tuổi cao nên hay quên và đi lạc không không nhớ đường về.

“Thấy mẹ không có nhà, gia đình tôi rất lo lắng đã đi tìm khắp nơi. Không nghĩ bà đã đi lạc cách nhà hơn 10 km, đến tận Q.Hà Đông. Tôi rất cám ơn các cán bộ CSGT đã giúp đỡ, đưa mẹ tôi về nhà an toàn cùng con cháu”, anh Quyết nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.