Khoảng 21 giờ 45, trung tá Nguyễn Thành Nghĩa và đại úy Nguyễn Nhật Tuấn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Lúc này, CSGT phát hiện một chiếc xe máy tấp vào lề đường.

Bệnh nhân đến được bệnh viện kịp thời
Trên xe có người đàn ông ở vị trí lái, chật vật đỡ người phụ nữ gục trên lưng. Phía sau, một người phụ nữ khác đang đỡ, tìm cách di chuyển, người nhà cho biết: "Chở không nổi".
Cảm nhận tình huống khẩn cấp, 2 CSGT đã chủ động tấp vào hỏi thăm, báo cáo về chỉ huy đơn vị và nhanh chóng tìm cách giúp người dân. Ban đầu, 2 CSGT định chủ động chở giúp nhưng thấy sức khỏe người phụ nữ không bảo đảm nên động viên người nhà bình tĩnh để gọi taxi chở đi cấp cứu.
CSGT TP.HCM mở đường đưa người đi cấp cứu, ngỏ ý trả luôn tiền taxi
Lúc này, quan sát ngã tư có xe taxi đang di chuyển tới, CSGT đã nhờ tài xế chở bệnh nhân và người nhà tới bệnh viện.
2 CSGT trên xe mô tô đặc chủng mở còi hụ ưu tiên, mở đường để taxi di chuyển nhanh chóng. Nhiều người lái ô tô, xe máy trên đường Phan Đăng Lưu nghe tiếng còi hụ và hiệu lệnh của CSGT đã bật xi nhan, tấp vào 2 bên nhường đường xe mô tô CSGT cùng chiếc taxi.
Theo trung tá Nguyễn Thành Nghĩa, dù anh ngỏ lời trả tiền taxi cho bệnh nhân nhưng tài xế taxi Vinasun đã không lấy tiền, coi cuốc xe này là nghĩa cử giúp đỡ người bị nạn.
Bình luận (0)