Cụ bà 81 tuổi bảo trợ cậu bé mồ côi mẹ do Covid-19

Thanh Đông
Thanh Đông
08/11/2022 06:51 GMT+7

Ngày 3.11.2022 có lẽ là sinh nhật khó quên đối với em L.H.G.P (sinh ngày 3.11.2011, tạm trú tại P.4, Q.8, TP.HCM) khi em được một nhà bảo trợ nhận chu cấp hằng tháng cho đến khi tròn 18 tuổi.

Sau giờ học buổi sáng, anh Lê Hồng An (49 tuổi), cha của L.H.G.P, tranh thủ đến trường đón con và cùng PV Báo Thanh Niên đến nhà của người nhận bảo trợ em P. để ký kết thỏa thuận bảo trợ cho em. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Yến Chi, 81 tuổi, ngụ đường Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM. Cụ Chi nay tuổi cao, đang điều trị sau tai biến nên đi lại khó khăn. Tiếp xúc cùng anh An và con trai, cụ Chi hỏi cặn kẽ về gia cảnh, tình hình hiện nay của hai cha con.

Cụ Nguyễn Thị Yến Chi tặng quà sinh nhật cho em P. sau khi trao số tiền bảo trợ tháng đầu tiên

THANH ĐÔNG

Anh An kể vợ chồng anh quê ở Vĩnh Long lên TP.HCM lập nghiệp. Anh làm nghề cơ khí, vợ phụ bán quán, cả gia đình ở nhà thuê. Cuộc sống bình an trôi qua, hai vợ chồng cùng làm việc, chăm lo cho hai con là L.H.G.P và bé gái là L.H.B.N, sinh năm 2014.

Thế rồi dịch Covid-19 bùng phát, vợ anh nhiễm bệnh và ra đi ngày 25.9.2021. Từ ngày vợ mất, anh An gà trống nuôi con, cả nhà phải chuyển chỗ trọ. Trước đó, bé L.H.B.N đã được một bạn đọc của Báo Thanh Niên nhận bảo trợ lâu dài từ ngày 5.12.2021, còn em L.H.G.P nay được cụ Chi nhận bảo trợ. “Hai cháu cũng đang được một trường nội trú ở TP.Đà Nẵng xem xét nhận học miễn phí đến khi khôn lớn. Dẫu mừng khi các con nhận được nhiều sự quan tâm nhưng tôi còn phân vân, đắn đo. Hai con đã mất mẹ, nay phải xa cha, làm sao tránh được áp lực về tâm lý? Còn tôi cũng không nỡ xa hai con, vì vậy, sự bảo trợ của các nhà bảo trợ đối với hai cháu trong lúc này là vô cùng quý, giúp cha con tôi vững tin hơn trong cuộc sống”, anh An tâm sự.

Biết được hoàn cảnh của cháu P., cụ Chi ân cần bảo: “Bà lớn tuổi, bệnh đau, nhưng bà sẽ cố gắng chu cấp cho cháu. Bà mong cháu ngoan, học thật chăm để lớn lên có công việc tốt”. Cụ Chi không quên dặn anh An: “Anh phải cố gắng để dạy dỗ con cái có nền nếp. Cái đó là quan trọng vì cháu không còn mẹ ở cạnh bên”. Biết ngày ký thỏa thuận cũng là ngày sinh nhật cháu P., ngoài trao số tiền bảo trợ tháng đầu tiên 2 triệu đồng, cụ Chi còn tặng P. một món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn.

Trước lúc chia tay, cụ Chi không quên dặn dò: “Hằng tháng, tôi sẽ chuyển tiền chu cấp cho cháu qua tài khoản của anh. Tháng nào tôi muốn gặp cháu thì tôi gọi điện cho anh đưa cháu đến nhà để tôi thăm hỏi và trao tiền trực tiếp, khỏi chuyển qua tài khoản”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.