Cụ bà truyền cảm hứng

05/05/2025 05:10 GMT+7

Cụ bà Phạm Thị Toải (72 tuổi) vừa xuất sắc giành vị trí nhất cự ly 1.000 m trong cuộc thi bơi vượt biển Đà Nẵng, vượt qua 38 VĐV nam nữ ở nhiều độ tuổi. Bắt đầu tập bơi từ khi ngoài 50 tuổi, bà duy trì thói quen rèn luyện suốt 20 năm qua và là tấm gương tiêu biểu về sống khỏe, sống tích cực.

Ở giải lần này, bà là người lớn tuổi nhất nhưng vẫn góp mặt trong nhóm 8 VĐV có thành tích tốt nhất cự ly 1.000 m, đồng thời là nữ duy nhất trong nhóm.

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Đội trưởng Đội Cứu hộ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, có nhiều người lớn tuổi vẫn tích cực bơi biển. Mỗi sáng, từ 5 - 6 giờ 30, họ thường bơi ra khu vực các ụ tàu neo đậu cách xa hơn 1 km rồi bơi trở lại bờ trước khi đi làm. Điều đáng chú ý là đa số thành viên đều đã ngoài 40 tuổi; người trẻ chiếm tỷ lệ rất thấp.

Cụ bà Phạm Thị Tỏai truyền cảm hứng thể thao cho thế hệ trẻ tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Toải

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tôi để ý đến cách đặt vấn đề của ông Vinh rằng: "Liệu giới trẻ hiện nay có đang ít vận động vì thói quen thức khuya và sử dụng điện thoại nhiều?". Dù cần thêm nhiều dữ liệu hơn để có thể trả lời thấu đáo câu hỏi của ông Vinh, nhưng nhìn vào số tuổi trung bình của những người tham gia cuộc thi vượt biển Đà Nẵng vừa qua, có thể thấy đó là vấn đề đáng lưu ý. Bảng thành tích cho thấy, dù có một số VĐV dưới 40 tuổi nổi bật, nhưng nhìn chung nhóm trên 40 tuổi vẫn đoạt thành tích ổn định. Nhiều cụ ông, cụ bà U.70, U.80 giữ phong độ đáng nể, chứng minh việc tập luyện đều đặn mang lại kết quả tích cực.

Trở lại câu chuyện của bà Toải, con gái bà Toải cũng là người đam mê thể thao, thường dự các cuộc thi thể lực như Ironman. Hai mẹ con cùng những người cao tuổi ở biển Đà Nẵng là hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.