Cư dân tìm cách sống sót trong 'thị trấn chết' sát tiền tuyến Ukraine

Cư dân tìm cách sống sót trong 'thị trấn chết' sát tiền tuyến Ukraine

09/03/2024 09:28 GMT+7

Thị trấn Orikhiv tan hoang của Ukraine - gần mặt trận phía đông nam của cuộc chiến - đã vắng bóng khoảng 1.000 người trong số dân số khoảng 14.000 người trước xung đột. Theo ước tính của cảnh sát, gần như tất cả các tòa nhà ở đây đều bị hư hại. Nhưng những người ở lại nói rằng họ sẽ không rời đi.

Thị trấn Orikhiv của Ukraine chỉ còn là cái xác tàn của ngày xưa. Thị trấn này nằm ở vùng Zaporizhzhia, và cách đó chỉ khoảng 10km là một trong những chiến tuyến nguy hiểm nhất trong xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trước xung đột, ngôi làng này có gần 14.000 người sinh sống. Nhưng nay chỉ còn 1.000 người.

Bà Svitlana ngủ dưới tầng hầm của một khu chung cư. Đây là nơi người phụ nữ 64 tuổi cùng chồng mình có thể trú ẩn dưới bom đạn.

Năm 2023, một hướng phản công chính của Ukraine diễn ra gần Orikhiv. Nhưng các hoạt động không mang lại nhiều kết quả. Nơi đây nằm gần mặt trận phía đông nam, và quân đội Nga đang tấn công trong khu vực.

Cư dân tìm cách sống sót trong 'thị trấn chết' sát tiền tuyến Ukraine- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới số 65 của Lực lượng vũ trang Ukraine gần làng tiền tuyến Robotyne ở vùng Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 21.2.2024

REUTERS

Ở miền đông, Nga vừa giành quyền kiểm soát Avdiivka, thành công lớn nhất của Moscow sau nhiều tháng.

Ông Vasyl Zavarskyi, cảnh sát trưởng của thị trấn, nói quân Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực. 99% cơ sở hạ tầng của thị trấn bị hư hại, mà trên thực tế là đã tan hoang.

Nhưng một số người thậm chí vẫn nuôi hy vọng. Một người phụ nữ nói: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn và chúng tôi sẽ trở lại thị trấn thân yêu của mình. Thị trấn của chúng tôi là tốt nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.