Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'

Đình Huy
Đình Huy
08/06/2024 12:33 GMT+7

Năm nay đã 80 tuổi nhưng ông Sung vẫn không ngại đường xa, sức khỏe, dùng xe máy chở con trai đi thi vào lớp 10.

10 giờ sáng 8.6, cụ ông Nguyễn Xuân Sung (80 tuổi, trú phố Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng hàng trăm phụ huynh có mặt tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy). Thay vì chọn gốc cây tránh nắng, ông Sung chống chiếc xe máy và ngồi đối diện cổng điểm thi.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Sung vẫy quạt ra hiệu cho con trai

ĐÌNH HUY

Trong lúc chờ đợi giữa thời tiết oi nóng, ông liên tục hướng ánh mắt về Trường THCS Trần Duy Hưng và mong con là thí sinh Nguyễn Xuân Toàn (học sinh lớp 9A3 Trường THCS Ngô Gia Tự) sẽ làm bài thi thật tốt. Sau tiếng trống trường kết thúc bài thi môn văn, ông Sung hồi hộp nhìn ra cổng trường, tay ông cũng không quên cầm chiếc quạt vẫy ra hiệu để con nhận ra mình trong đám đông.

Gặp con, ông ân cần hỏi thăm rồi tập tễnh dắt chiếc xe máy đã đồng hành cùng mình 30 năm, chở con về nhà nghỉ ngơi để chiều tiếp tục bước vào môn thi tiếng Anh.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Sung hỏi thăm con về tình hình làm bài thi môn văn

ĐÌNH HUY

Trao đổi với Thanh Niên, ông Sung cho biết, chân phải của ông đã trải qua tổng cộng 13 lần phẫu thuật, thậm chí cắt một phần xương chân. Tuy nhiên, từ nhà ra điểm thi chỉ có 6 km nên ông không ngại.

"Tôi rất lo cho con nên muốn con có tâm lý thật tốt khi làm bài thi. Chờ 3 tiếng đồng hồ chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên. Tôi chỉ cần thế thôi. Bao giờ con đi thi cũng vậy tôi đứng trước cổng trường chờ", ông Sung nói.

Cụ ông U80 đưa con đi thi lớp 10: Có phải đợi con 3 tiếng thì tôi vẫn sẵn sàng!

Nói về cuộc đời mình, ông cho hay, trước đây, ông làm công nhân ở nước ngoài. Tuy nhiên, đường tình duyên lận đận nên ngoài 40 tuổi mới lập gia đình. Ông có một người con trai với vợ đầu, năm nay 34 tuổi. Sau đó, ông đi thêm bước nữa, sinh được 2 con trai. Người con trai thứ 2 vừa tốt nghiệp đại học, còn Toàn năm nay thi vào lớp 10.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Sung cho biết, Toàn là con trai út của mình

ĐÌNH HUY

Ở tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn đèo con đi thi, ông Sung khẳng định bản thân vẫn đủ sức chăm con. Nói rồi, ông gồng tay khoe cơ bắp để chứng minh bản thân vẫn đang rất khỏe.

"Ở tuổi này còn đưa con đi thi tôi không thấy ngại gì. Tôi thấy vui vẻ vì vẫn còn sức chăm con. Tôi muốn trong bất cứ trường hợp nào, cũng có thể ở bên cạnh con để có thể quan tâm, hỗ trợ, động viên con, đặc biệt là những thời điểm quan trọng như việc thi cử", ông Sung nói.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'- Ảnh 4.

Cụ ông khoe cơ bắp chứng minh mình vẫn rất khỏe

ĐÌNH HUY

Cụ ông 80 tuổi cho rằng, ông không bắt con phải học theo khuôn mẫu nào, nếu con "thích môn nào học môn đó" hoặc chỉ động viên con cố gắng học sẽ được lợi như thế nào, không học sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình ra sao.

Ông Sung cho biết thêm, con trai ông đăng ký 3 nguyện vọng thi vào lớp 10. Nguyện vọng 1 là Trường THPT Thăng Long, nguyện vọng 2 là Trường THPT Đoàn Kết, nguyện vọng 3 là Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

"Con cũng đăng ký thi thêm chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An vì có năng khiếu tiếng Anh, thậm chí luôn thuộc top đầu của trường", ông chia sẻ.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'- Ảnh 5.
Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'- Ảnh 6.
Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi lớp 10: 'Tôi vui vì còn sức chăm con'- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Xuân Sung chở con trai về nhà nghỉ ngơi

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.