Cụ ông Hà Nội 20 năm theo nghề giao báo: 'Mong làm được thêm 20 năm nữa’

Cụ ông Hà Nội 20 năm theo nghề giao báo: 'Mong làm được thêm 20 năm nữa’

03/03/2023 10:51 GMT+7

4 giờ sáng hàng ngày, tại một góc phố Đinh Lễ (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), những người làm công việc giao báo in luôn tay sắp xếp, phân loại các tờ báo giấy rồi buộc lại cẩn thận trước khi giao hàng cho các sạp báo.

Đây là khung cảnh quen thuộc diễn ra vào 4 giờ sáng mỗi ngày tại một góc phố Đinh Lễ (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Vỉa hè chỉ toàn báo và báo. Người đứng, người ngồi, còn báo thì xuất hiện khắp mọi nơi. Những người làm nghề phát hành báo in phải dậy từ sớm, “chạy đua với bình minh” để đảm bảo các tờ báo đến tay người đọc trước 7 giờ sáng.

Cụ ông Hà Nội 20 năm theo nghề giao báo: “Mong làm được thêm 20 năm nữa’ - Ảnh 1.

Những người làm nghề phát hành báo in phải dậy từ sớm, “chạy đua với bình minh” để đảm bảo các tờ báo đến tay người đọc trước 7 giờ sáng

Ngọc Vũ

Ông Khúc Duy Thuận (69 tuổi) đã có gần 20 năm theo nghề giao báo. Hơn cả một công việc mưu sinh, nghề giao báo đến với ông như cái duyên khó dứt bởi tình yêu với con chữ, với tờ báo đã ngấm vào ông từ lúc nào không hay.

Cụ ông Hà Nội 20 năm theo nghề giao báo: 'Mong làm được thêm 20 năm nữa’

Cụ ông Hà Nội 20 năm theo nghề giao báo: “Mong làm được thêm 20 năm nữa’ - Ảnh 2.

Ông Khúc Duy Thuận (69 tuổi) đã có gần 20 năm theo nghề giao báo, nghề giao báo đến với ông như cái duyên khó dứt bởi tình yêu với con chữ, với tờ báo đã ngấm vào ông từ lúc nào không hay

Ngọc Vũ

"Tôi làm công việc phát hành báo được 19 năm rồi. Buổi sáng đến đây tôi nhận báo và chia lẻ cho các đơn vị, những khu vực mà tôi đảm nhận để giao cho khách hàng. Nếu trời mưa gió thì tôi mặc áo mưa, vẫn cứ phải phục vụ thôi. Tôi rất yêu công việc này bởi nó là một cách để tôi rèn luyện sức khỏe, thứ hai là tôi có thêm thu nhập. Nghề báo in này theo quan điểm của tôi sẽ không bao giờ mất, số lượng phát hành có thể có lúc nhiều, có lúc ít. Nếu trời cho tôi sức khỏe, tôi có thể phục vụ thêm 10 hoặc 15 – 20 năm nữa, năm nay tôi 69 tuổi. Tôi yêu nó, tôi thích nó mà", ông Khúc Duy Thuận, người làm nghề giao báo in chia sẻ.

Cụ ông Hà Nội 20 năm theo nghề giao báo: “Mong làm được thêm 20 năm nữa’ - Ảnh 3.

Các đầu báo sau khi được phân loại sẽ có mặt tại những sạp báo lớn, nhỏ của TP.Hà Nội

Ngọc Vũ

Các đầu báo sau khi được phân loại sẽ có mặt tại những sạp báo lớn, nhỏ của TP.Hà Nội. Dù thời nay internet phát triển như vũ bão, độc giả có nhiều lựa chọn nhanh và tiện dụng hơn nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen đọc báo giấy để cập nhật thông tin mỗi ngày.

Cụ ông Hà Nội 20 năm theo nghề giao báo: “Mong làm được thêm 20 năm nữa’ - Ảnh 4.

Dù thời nay internet phát triển như vũ bão, độc giả có nhiều lựa chọn nhanh và tiện dụng hơn nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen đọc báo giấy để cập nhật thông tin mỗi ngày

Ngọc Vũ

"Tôi đọc báo giấy từ khi còn là học sinh phổ thông. Về báo giấy, phải nói thật là như thế này: nó chính xác và lưu lại được. Ví dụ như những bài báo nào cần thiết, trực tiếp tác động đến sức khỏe thì mình sẽ lưu lại những tờ báo ấy. Để sau này mình có điều kiện hoặc có những cái chấn thương gì thì mình có thể sử dụng, bỏ ra xem lại. Niềm vui khi tôi đọc báo giấy thật ra mà nói có những cái rất sảng khoái, làm cho bản thân mình có những phần thức tỉnh hơn so với trên truyền hình hoặc trên mạng rất nhiều. Mà cái đó rất phù hợp với những người có tuổi", ông Nguyễn Hữu Hiệp, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.