Cụ ông miền Tây biết 9 ngoại ngữ, đi thi thạc sĩ ở tuổi 87

Cụ ông miền Tây biết 9 ngoại ngữ, đi thi thạc sĩ ở tuổi 87

25/05/2024 18:35 GMT+7

Vợ mất sớm vì bạo bệnh, sau khi lo cho 4 đứa con khôn lớn và ăn học đàng hoàng, ông Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) quyết tâm đi học thạc sĩ để thực hiện ước mơ dở dang thời trai trẻ.

Thí sinh đặc biệt này được các cán bộ trường tạo điều kiện đi bằng thang máy và tận tình hướng dẫn đến phòng thi.

Ông Nguyễn Tấn Thành kể trước năm 20 tuổi đã đi dạy thêm môn văn. Năm 21 tuổi, ông Thành chính thức gắn bó với nghề "bảng đen phấn trắng". Ông quyết định thi cao học ngành Văn học Việt Nam bởi đó là ước mơ thời trẻ của mình.

Cụ ông miền Tây biết 9 ngoại ngữ, đi thi thạc sĩ ở tuổi 87- Ảnh 1.

Cụ Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đi thi thạc sĩ để thực hiện ước mơ dang dở thời trai trẻ

THANH DUY

Ông Thành đỗ cử nhân năm 1972, sau đó học tiếp cao học, tiểu luận tốt nghiệp cũng đã gần hoàn thành. Tuy nhiên, khoảng tháng 4.1975, thầy hướng dẫn ông đột ngột qua đời. Thêm vào đó, tình hình xã hội có nhiều biến động, nghề nghiệp khó khăn nên ông không thể học nốt chương trình.

Ông dự định học lại nhưng biến cố lại ập tới gia đình. Vợ ông mất năm 27 tuổi vì bệnh ung thư, bỏ lại 4 đứa con nhỏ. Dù “gà trống nuôi con” nhưng ông Thành rất nỗ lực, đứa con nào cũng được đi học đàng hoàng, ra trường có công việc ổn định. Giờ khó khăn qua đi, ông Thành đi học tiếp ai cũng ủng hộ, khích lệ tinh thần.

Điều đặc biệt là bên cạnh nghề chính là giáo viên văn, trước đó cụ còn chuyên tâm đi học ngoại ngữ. Nhờ vậy, cụ biết và dạy 9 ngoại ngữ, gồm: Anh, Pháp, Đức, Ý, Hàn, Nhật, Tây Ban Nha… Mỗi ngoại ngữ có chứng nhận tiêu chuẩn hẳn hoi. Dù vậy, khi tham gia kỳ thi cao học, cụ vẫn có chút lo lắng và áp lực. Bởi cụ muốn làm gương cho các bạn trẻ về việc học hành nghiêm túc, luôn phấn đấu hết khả năng để đạt được kết quả tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.