Cùng khám phá “tiểu Đà Lạt ở Quảng Trị” qua góc nhìn của chàng trai 9X

29/08/2021 11:29 GMT+7

Đam mê nhiếp ảnh, chàng trai Nguyễn Bôn, 28 tuổi (thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã thu vào khuôn hình những cảnh trí thơ mộng của quê hương Khe Sanh - Hướng Hóa, nơi được ví như “tiểu Đà Lạt” trên đất Quảng Trị.

Công việc chính là nhân viên một nhà máy sản xuất tinh bột sắn ở H.Hướng Hóa (Quảng Trị) theo thời vụ, mỗi khi rảnh rỗi Bôn mang máy ảnh đi khắp nơi. Niềm vui thích của chàng trai trẻ là khám phá, ghi lại những hình ảnh đẹp của quê hương ở một góc nhìn mới. Phải bỏ công sức mới có thể “nhận diện” và chiêm ngưỡng được vẻ đẹp mới lạ của thị trấn vùng cao Hướng Hóa.

Chân dung tay máy trẻ Nguyễn Bôn

ẢNH; NVCC

Đam mê nhiếp ảnh, nhất là với dòng máy film xưa cũ, mỗi chuyến đi trong balo của Bôn lúc nào cũng có chiếc máy film và máy kỹ thuật số. Để cùng một cảnh, chàng nhiếp ảnh trẻ cho ra được 2 sản phẩm dù cùng góc nhìn nhưng cảm xúc lại rất khác. Mộc mạc, xưa cũ cùng chút mờ ảo của ảnh film; tươi tắn, sắc màu pha hiện đại của ảnh kỹ thuật số.
Đến nay, Nguyễn Bôn đã khám phá và ghi lại được rất nhiều hình ảnh đẹp của quê hương về thiên nhiên, con người… Một vẻ đẹp làm nhiều người không ngờ tới, của thị trấn nhỏ phía tây tỉnh Quảng Trị và vùng lân cận, nơi được ví là “tiểu Đà Lạt”, “Sa Pa thứ 2”…

Bôn có  niềm yêu thích vô bờ với cảnh đẹp quê hương mình.

ẢNH: NVCC

“Khe Sanh nói riêng và Hướng Hóa có vẻ đẹp mơ mộng không kém gì Đà Lạt. Vì vậy, mình muốn đi thật nhiều nơi, ghi lại thật nhiều ảnh để mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuy đã lâu những rất mới lạ của thị trấn Khe Sanh”, Bôn chia sẻ
Dưới đây là những hình ảnh đẹp của “tiểu Đà Lạt” được chàng trai Quảng Trị ghi lại:

Biển mây trên đỉnh Cu Vơ (xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa). Có thể nói Cu Vơ được nhiều bạn trẻ biết đến là điểm săn mây, check-in nổi tiếng của huyện phần lớn là qua bộ ảnh biển mây của Nguyễn Bôn

ẢNH: NVCC

 

Một tấm hình đẫm chất xưa cũ, mờ ảo được Nguyễn Bôn ghi lại bằng máy film.

ẢNH: NVCC

 

Một góc Đà Lạt trên đất Khe Sanh.

ẢNH: NVCC

Thị trấn Khe Sanh chìm trong sương sớm. Bôn thường gọi Khe Sanh là “thị trấn trên mây” vì quanh năm sương mù dày đặc, có mùa phủ từ sáng đến tối.

ẢNH: NVCC

Cô bé người Vân Kiều đang chăn trâu được Nguyễn Bôn ghi lại tại xã Húc

ẢNH: NVCC

 

Một ngày đi làm giữa núi rừng, một cảnh quá đỗi bình thường với người dân sống trong vùng sâu nhưng lại rất mới lạ với người dân thị trấn.

ẢNH: NVCC

Nguyễn Bôn rất thích những cảnh có mây, đặc biệt là biển mây. Tấm hình chụp tại thung lũng trồng cây Macca.

ẢNH: NVCC

 

Sương sớm trên những quả đồi của thị trấn vùng cao.

ẢNH: NVCC

Nhà thờ Giáo xứ Khe Sanh nhìn từ đồi Cheng (xã Tân Liên, H.Hướng Hóa, Quảng Trị)

ẢNH: NVCC

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.