Những cảm xúc không thể nào quên
Chiều nay 2.6, hàng ngàn người dân và phật tử tại TP.Đà Nẵng đã thành kính cung tiễn xá lợi Phật rời chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn), khép lại hành trình chiêm bái xá lợi Phật kéo dài 1 tháng tại Việt Nam.
Từ 10 giờ, lực lượng chức năng đã tạm dừng đón người vào chùa Quán Thế Âm, đồng thời đóng đường Sư Vạn Hạnh trước chùa để chuẩn bị cho lễ cung tiễn xá lợi Phật. 15 giờ, xá lợi Phật được cung tiễn ra sân bay quốc tế Đà Nẵng để trở về Ấn Độ.

Đoàn cung tiễn xá lợi Phật rời chùa Quán Thế Âm, kết thúc 4 ngày chiêm bái tại TP.Đà Nẵng
ẢNH: HUY ĐẠT

Hàng ngàn người dân tập trung bên đường Sư Vạn Hạnh để đảnh lễ cung tiễn xá lợi Phật
ẢNH: HUY ĐẠT
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay từ đầu giờ chiều, hàng ngàn người dân đã đứng dọc hai bên đường Sư Vạn Hạnh để chờ đợi giây phút trang nghiêm, cung tiễn xá lợi Phật. Khi đoàn cung tiễn di chuyển, nhiều người đã chắp tay, rưng rưng xúc động, dõi theo đoàn xe trong sự thành kính.
Bà Hồ Thị Ngọc (61 tuổi, trú H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cùng nhóm phật tử đã vượt hơn 15 km để đến chùa, có mặt từ sớm để tiễn đưa xá lợi.
Cung tiễn xá lợi Phật Quay về công việc với năng lượng mới
"Tôi đã có duyên được chiêm bái từ 2 ngày trước, hôm nay lại được đứng bên đường chắp tay cung tiễn. Trong lòng tôi rất hoan hỷ vì ở tuổi xế chiều được một lần thành tâm đảnh lễ xá lợi Đức Thế Tôn là điều viên mãn", bà Ngọc xúc động.
Trong đoàn tình nguyện viên phục vụ đại lễ, chị Đoàn Thị Ngọc Ngà (trú TP.Đà Nẵng) nghẹn ngào chia sẻ: "Cảm xúc của em hiện tại rất bồi hồi. Không biết bao giờ xá lợi mới trở lại Việt Nam. Em thấy thật may mắn vì đã được làm tình nguyện viên trong dịp trọng đại này, được chứng kiến sự thành kính của người dân miền Trung dành cho Đức Phật".

Chị Đoàn Thị Ngọc Ngà (trái) hoan hỷ hoàn thành nhiệm vụ của một tình nguyện viên
ẢNH: HUY ĐẠT
Một tháng lan tỏa giá trị tâm linh
TP.Đà Nẵng là điểm cuối cùng trong hành trình cung thỉnh xá lợi Phật qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước, kéo dài từ ngày 2.5 đến ngày 2.6.
Trong suốt 4 ngày diễn ra lễ chiêm bái tại chùa Quán Thế Âm (từ ngày 30.5 - 2.6), hàng vạn người dân, phật tử từ khắp nơi đã đổ về chùa mang theo lòng thành và niềm tin hướng thiện, xếp hàng vào chiêm bái xá lợi Phật.



Hàng ngàn phật tử và người dân đứng dọc hai bên đường, chắp tay cung tiễn xá lợi Phật trong niềm xúc động và hoan hỷ
ẢNH: HUY ĐẠT
Món bún có 1 không 2 phục vụ dòng người chiêm bái xá lợi Phật
Anh Lê Thanh Hải (phật tử chùa An Phước, TP.Đà Nẵng) nói: "Cảm xúc của mình có phần luyến tiếc, nhưng xá lợi Đức Phật phải trở về nơi ngài sinh ra. Mình chỉ mong có ngày xá lợi sẽ quay lại Việt Nam. Sau lễ này, mình nguyện tu tập tinh tấn hơn để nâng cao nhận thức và sống thiện lành hơn".

Đoàn cung tiễn xá lợi Phật rời chùa Quán Thế Âm hướng về sân bay quốc tế Đà Nẵng, bắt đầu hành trình đưa xá lợi Phật về Ấn Độ, khép lại hành trình 1 tháng xá lợi Phật hiện diện tại Việt Nam
ẢNH: HUY ĐẠT
Đến hơn 16 giờ chiều nay, đoàn cung tiễn di chuyển qua các tuyến đường lớn như Sư Vạn Hạnh – Lê Văn Hiến – cầu Tiên Sơn – đường 2/9 – Nguyễn Văn Linh và đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tại đây, các tăng đoàn Ấn Độ đã tiếp nhận và đưa xá lợi Phật trở về quê hương.

Hành trình cung tiễn xá lợi Phật, phía trước sân bay quốc tế Đà Nẵng
ẢNH: HUY ĐẠT

Xe chở xá lợi Phật vào sân bay quốc tế Đà Nẵng
ẢNH: HUY ĐẠT

Tăng ni, phật tử thành kính đảnh lễ, cung tiễn xá lợi Phật tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
ẢNH: HUY ĐẠT
Bình luận (0)