Cuộc chiến của người mẹ đơn thân có con trai 3 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Phúc Kha
Phúc Kha
18/06/2024 09:00 GMT+7

Ngày nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện thông báo con trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thu Hòa không thể tin vào những gì đang diễn ra. Chị bật khóc nức nở… Kể từ giây phút đó, cuộc sống của chị Hòa cùng con bị đảo lộn, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn là nhà.

Biến cố liên tục ập đến

Năm 2021, cuộc hôn nhân tan vỡ, chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi) cùng 2 đứa con trai rời quê ở tỉnh Ninh Thuận vào TP.HCM sinh sống. Khi đó, đứa con trai nhỏ là Nguyễn Phan Minh Hải mới 3 tháng tuổi. Chị Hòa làm kế toán cho 1 nhà hàng và tranh thủ sau giờ làm bán thêm rau củ để kiếm tiền lo cho con.

“Làm việc mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, ít có thời gian chăm sóc nên khi bé Hải cứng cáp, mình gửi con về nhà nhờ ông bà ngoại trông giúp”, chị Hòa chia sẻ.

Cuộc sống của chị và con vẫn ổn định. Hằng ngày, chị chăm chỉ đi làm để có dư dả gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi 2 con. Rồi bỗng dưng biến cố ập đến…

Cuộc chiến của người mẹ đơn thân có con trai 3 tuổi bị bệnh hiểm nghèo- Ảnh 1.

Chị Minh Hòa cùng bé Minh Hải trong 1 lần điều trị tại bệnh viện

NVCC

Ngày 26.10.2023, chị Hòa đang làm việc thì người thân ở quê nhà H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận điện thoại báo tin bé Minh Hải bị nổi hạch vùng đầu, bụng sưng to, bác sĩ thông báo cần phải chuyển viện gấp lên tuyến trên. Chị tức tốc mua vé xe về nhà ngay trong đêm để sáng hôm sau đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Tại đây, bác sĩ chuyển bé Hải từ Khoa Tiêu hóa sang Khoa Truyền máu huyết học vì lượng bạch cầu tăng đột ngột, khả năng dẫn đến tử vong.

Nhìn con nằm trong phòng hồi sức tích cực, xung quanh là máy móc, dây ven, chị Hòa nghẹn lòng và thầm mong sao con vượt qua lằn ranh sinh tử. Khoảng 1 tuần sau đó, sức khỏe của bé Hải tiến triển, chị cảm thấy cũng an tâm phần nào. Nhưng rồi niềm vui kéo dài không được bao lâu.

Buổi chiều đầu tháng 11.2023, bác sĩ thông báo chị đến phòng xét nghiệm nhận kết quả của bé. Giây phút cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, chị Hòa òa khóc, bước đi không vững. Bé Minh Hải được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Các bác sĩ tư vấn phác đồ điều trị với chi phí khoảng một tỉ đồng, đây là số tiền quá lớn với chị.

“Tôi nói với bác sĩ là không đủ tiền nên xin phép đưa con về nhà, sống được ngày nào hay ngày đó. Rồi bác sĩ kêu tôi ký giấy cam kết không chấp nhận điều trị. Họ rất buồn. Họ mong tôi cố gắng lo chữa bệnh để bé duy trì sự sống. Vài ngày sau, qua ý kiến của gia đình, các bác sĩ tại bệnh viện, mình quyết định sẽ chữa trị cho con với hy vọng còn nước còn tát, dù chỉ 1% cũng không từ bỏ nữa”.

Cuộc chiến của người mẹ đơn thân có con trai 3 tuổi bị bệnh hiểm nghèo- Ảnh 2.

Dù gặp không ít khó khăn nhưng chị Hòa vẫn luôn lạc quan để đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn điều trị bệnh

NVCC

Hành trình chữa trị của con

Hành trình điều trị căn bệnh quái ác của bé Hải bắt đầu từ đó. Chị Hòa lập tức nhờ người thân, bạn bè vay tiền khoảng 400 triệu đồng. Ba của bé Hải cũng vay mượn được hơn 100 triệu đồng. Với số tiền này, chị Hòa đưa con đến bệnh viện điều trị theo phác đồ hóa trị thứ nhất. Trong đợt này, bé Hải gặp biến chứng men tụy, rất nguy hiểm trong điều trị ung thư. Một lần nữa, chị Hòa phải chứng kiến cảnh con đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống.

Nhờ chăm sóc tận tình của các bác sĩ, qua khoảng thời gian chữa trị, tình hình sức khỏe của bé được cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó, chị Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn 8 tháng kể từ ngày phát bệnh, tốn hơn 800 triệu đồng, sức khỏe của bé Hải ngày càng cải thiện, bệnh tình tiến triển tốt. Bé đang trong giai đoạn điều trị phát đồ thứ 4. Dẫu biết chặng đường phía trước còn lắm gian nan, vất vả nhưng chị Hòa vẫn ước mong con sẽ mau hết bệnh để quay trở về cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

“Trải qua thời gian đồng hành cùng con chữa trị căn bệnh quái ác, mình mong rằng những gia đình đang có bé bị bệnh hãy cố gắng đứng vững, kiên trì điều trị cho con, dù chỉ còn 1% hy vọng. Bởi, không có gì là không thể!”, chị Hòa nhắn nhủ.

Cuộc chiến của người mẹ đơn thân có con trai 3 tuổi bị bệnh hiểm nghèo- Ảnh 3.

Chị Hòa livestream bán hàng trên mạng xã hội để kiếm tiền lo cho con

NVCC

Kể từ ngày bé Minh Hải phát bệnh, chị Hòa xin nghỉ việc ở công ty để dành toàn bộ thời gian ở cạnh bên con. Cũng vì lẽ đó, chị không còn thu nhập. Hành trình trị bệnh của bé Hải, đôi lúc cạn tiền, chị đành liên hệ nhờ những nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí để tiếp tục chặng đường chữa trị. Nhưng rồi, chị Hòa nghĩ rằng mình không thể nào sống nhờ sự giúp đỡ mãi từ mọi người. Chị tìm hiểu công việc livestream bán hàng trên mạng xã hội để kiếm tiền trang trải cuộc sống, chi phí điều trị bệnh cho con.

“Lúc mới bắt đầu livestream bán hàng rất ít người đặt mua. Dần dần, mọi người biết đến câu chuyện của mẹ con mình nên mua ủng hộ. Việc buôn bán cũng thuận lợi hơn. Mình mong rằng ngày càng nhiều người mua đồ để có tiền lo cho con. Mình cũng có tâm nguyện khi nào cuộc sống đỡ vất vả sẽ trích tiền lời từ việc bán hàng để ủng hộ cho các em đang điều trị bệnh ung thư”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.