Cuộc đào thoát thót tim của nhóm truyền giáo khỏi tay tội phạm Haiti

21/12/2021 14:33 GMT+7

Nhóm nhà truyền giáo Canada và Mỹ bị bắt cóc tại Haiti đã lẻn khỏi nơi giam giữ, dựa vào các ngôi sao để định hướng và cuối cùng thoát thân.

Nhóm truyền giáo trốn thoát

Ảnh chụp màn hình New York Latest News

Nhóm 17 người thuộc Đoàn mục sư cứu tế Cơ Đốc (trụ sở tại bang Ohio, Mỹ) bị nhóm tội phạm Mawoza tại Haiti bắt cóc vào ngày 16.10. Đến đầu tháng 12, nhóm bắt cóc đã thả 5 con tin. Sau đó, 12 người còn lại, trong đó có em bé 10 tháng và 3 tuổi, đã trốn thoát vào đêm 15.12.

Trang Insider ngày 21.12 dẫn lời người phát ngôn Weston Showalter của hội truyền giáo cho biết nhóm con tin đã lén chuẩn bị hành lý, thực phẩm và chờ đến đêm để tẩu thoát.

“Khi thấy đã đến lúc thích hợp, họ tìm cách mở cửa và âm thầm đi theo lối thoát đã được chọn trước, nhanh chóng rời khỏi nơi bị giam giữ dù có nhiều tên canh gác gần đó”, ông Showalter kể.

Trên đường thoát, cả nhóm nhận ra một ngọn núi ở đằng xa mà họ đã để ý từ trước đó và xác định đó là hướng đi đúng. Cả nhóm con tin cũng đi theo hướng của những ngôi sao và nhờ ánh trăng mà vượt qua được 16 km đường khó đi.

Sau nhiều giờ, nhóm truyền giáo tìm được một người để nhờ gọi điện và gặp được cảnh sát ở vùng núi cách thủ đô Port au Prince 37 km. Cả nhóm cuối cùng được đưa về Florida (Mỹ).

Nhóm bắt cóc trước đó đã đòi 1 triệu USD cho mỗi con tin và đe dọa sẽ sát hại con tin nếu không nhận được tiền chuộc. Tổ chức truyền giáo thông báo đã trả tiền chuộc nhóm con tin được thả trước nhưng không nói rõ bao nhiêu, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.