Cuộc đời 'buồn' phía sau ánh hào quang của nghệ sĩ Trà My

28/11/2022 07:18 GMT+7

Trong chương trình Lời tự sự , nghệ sĩ Trà My tiết lộ về hành trình làm nghề, đồng thời nhắc lại khoảng thời gian khó khăn khi chồng mắc bệnh ung thư.

Được khán giả yêu mến bởi sự hài hước trên sân khấu song cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ Trà My phải đối diện với những thăng trầm

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Trà My sinh năm 1967, được mọi người yêu mến và đặt cho biệt danh "bông hậu làng hài phía Bắc". Từ bé, cô đã bộc lộ năng khiếu và được mẹ ủng hộ theo đuổi nghệ thuật. Trước khi bén duyên với hài kịch, cô từng công tác tại đoàn cải lương Thái Bình. Tại đây, Trà My có cho mình nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là những vai đào thương lấy nước mắt của khán giả.

Trong chương trình Lời tự sự, nghệ sĩ Trà My cho biết việc rời đoàn cải lương Thái Bình để lập một đoàn riêng đi biểu diễn là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. "Đó là thời kỳ hoàng kim của tôi. Hai vợ chồng làm mấy năm trời, sau đó phải dừng lại để đi chữa hiếm muộn, chứ không thể đam mê mãi, suốt ngày đi diễn mà con cái không có. Đến năm 1999, tôi dừng lại và đi chữa chạy cùng chồng", nữ khách mời nhớ lại.

Nghệ sĩ Trà My cho biết bản thân từng trải qua khoảng thời gian dài chữa trị vì hiếm muộn

FBNV

Nghệ sĩ Trà My nói cô mất nhiều năm chữa trị thì mới có con. Trong khoảng thời gian đó, vợ chồng nữ khách mời phải dừng công việc mặc dù có nhiều lời mời. "Phải kiên trì bền bỉ vì chữa hiếm muộn rất khó khăn. Thời điểm đó, tôi khủng hoảng vô cùng. Rất may chồng tôi luôn động viên, đi cùng với vợ", diễn viên sinh năm 1967 nhớ lại.

Niềm vui có con không được bao lâu thì năm 2008, nghệ sĩ Trọng Bính phát hiện ung thư. Khoảng thời gian đó, diễn viên Trà My vừa đi diễn, vừa đồng hành cùng chồng chống chọi bệnh tật. Sau 4 năm điều trị, giọng ca cải lương Trọng Bính qua đời. "Những ngày đó, tôi chỉ biết đi diễn và vào bệnh viện, không có thời gian chia sẻ với ai. Trước khi anh mất, anh dặn dò tôi và con rất nhiều. Đến bây giờ, con trai vẫn nhớ những lời bố dặn", diễn viên 6X trải lòng.

Về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Trà My tự hào vì con trai khôn lớn, theo đuổi niềm đam mê của bản thân

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Trà My cho biết khi chồng qua đời, cô vừa làm bố, vừa làm mẹ và đồng hành cùng con trai trong quá trình khôn lớn. "Tôi vẫn làm các dự án sitcom, cộng tác với các đài để làm các tiểu phẩm, chương trình. Bên cạnh đó tôi vẫn hỗ trợ con trai học đạo diễn", cô kể.

Khi nhắc đến nghệ thuật, nếu như ở sân khấu cải lương, nữ khách mời kết hợp nhịp nhàng với chồng là nghệ sĩ Trọng Bính thì với hài kịch, nghệ sĩ Trà My cho rằng Quang Tèo là bạn diễn ăn ý nhất của cô. "Tôi diễn với anh Quang Tèo gần 20 năm nay rồi nên có rất nhiều kỷ niệm", nữ nghệ sĩ tự hào.

Nhắc đến nghệ sĩ Quang Tèo, Trà My bồi hồi nhớ về một sự cố trên sân khấu khiến bản thân nhớ mãi. Khi ấy, nội dung kịch bản yêu cầu Quang Tèo phải ngất trên sân khấu, song không biết vì điều gì mà anh lại bật cười. "Chúng tôi cứ thế mà cười khoảng 1-2 phút trên sân khấu mà không diễn được. Về sau tôi phải cố gắng nhịn, phải quát anh ấy mới hết cười mà diễn tiếp. Xuống sân khấu rồi, anh em chúng tôi nhắc lại và vẫn cười", cô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.