Cuộc đời Tarzan

26/12/2005 14:57 GMT+7

Johnny Weissmuller có lẽ là tay bơi vĩ đại nhất của mọi thời đại, với bao nhiêu là kỷ lục và huy chương. Nhưng trước hết anh còn là một Tarzan hết sức hấp dẫn, có lẽ là người duy nhất biết thể hiện nhân vật huyền thoại của nhà văn Edgar Rice Burrounhs.

Nếu người ta phải giữ một đức tính duy nhất trong những đức tính của Johnny Weissmuller, đó sẽ là tính tự nhiên. Đấy chính là động lực dẫn đến những thành công của nhà vô địch và của người diễn viên sau đó. Anh không bơi mà trườn đi. Tương tự, anh không diễn xuất mà là Tarzan.

Khi lên tám tuổi, mặc dầu được mẹ bồi dưỡng chu đáo, anh vẫn mắc chứng bệnh thiếu máu. Bác sĩ chỉ ra cho anh một lối thoát : tập bơi.Và trên hồ Michigan, anh bắt đầu leo xuống nước. Cuộc sống trở nên khó khăn đối với gia đình Weissmuller  từ năm 1914. Cha anh, một đại úy của quân đội Áo, khi di cư sang Mỹ, trở thành thợ mỏ đã nhiễm bệnh lao do bụi sillic và qua đời khi Jonh mới 10 tuổi. Mồ côi cha, anh nghỉ học làm nghề giao hàng và coi thang máy. 15 tuổi sau thời gian tập luyện ở câu lạc bộ Hamilton, dưới sự dìu dắt của huấn luận viên Bill Bachrach, anh bơi 100 yards hết 58 giây. Và suốt trong tám năm, dưới bàn tay Bachrach, không ai có thể vượt qua mặt Johnny được nữa, anh có biệt danh “nhà vô địch”.

Bởi từ năm 1921, Johnny (cao,90 mét, nặng 73kg) đã trở thành nhà vô địch của ngước Mỹ về môn bơi 50 yards. Ở Thế vận hội Paris 1924, Johnny Weissmuller đã đánh bại Kahanamoku, vô địch thế vận hội 100 mét của Thế vận hội 1912  và 1920, khi bỏ xa Duke tới 4 mét. Và lần lượt anh phá tất cả các thể lục thế giới từ 50 đến 880 yards. Tại Thế vận hội 1928 ở Amsterdam, anh vẫn đứng đầu  môn bơi 100 mét và cả 400mét, 200 mét x 4.

Năm 1932, tại bể bơi ở Hollywood, anh gặp Cyril Hume, một nhà viết kịch bản phim. Ông đang suy nghĩ về đề cương chi tiết của kịch bản Tarzan, người- khỉ và hoan hỉ vô cùng khi tìm thấy ở  Johnny mẫu người lý tưởng Tarzan. Hai tuần  sau, Weissmuller ký hợp đồng đóng phim. Anh nhập vai Tarzan thật tự nhiên như trước đây 20 năm, anh nhảy xuống nước ở hồ Michigan. Ở anh lại có một giác quan, một sự thông cảm trực giác đối với thú vật. Sư tử Jackie không cưỡng nổi trước sức lôi cuốn của anh. Voi cái Emma cũng chịu cưỡi lên  lưng. Và cả con tinh tinh Chita bất trị  cũng bị khuất phục trước uy thế của anh. Không gì có thề làm anh nản lòng và không ai có thể thay thế anh được. Anh đương đầu một cách thản nhiên trước những con cá sấu, cưỡi lên con tê giác và cả đà điểu. Một lần anh cất tiếng hát, điệu ca không lời của người dân vùng Tyrol(Aùo) mà trước kia người ông đã dạy cho anh. Ông Van Dyke, giám đốc trường quay cũng có mặt ở đấy; ông sướng điên người vì đã từ lâu người ta mệt mỏi tìm không ra “tiếng hú” cùa Tarzan và đây rồi! Weissmuller trở thành Tarzan vĩ đại từ đó: anh lắng nghe lời đạo diễn, đóng vai một cacùh đầy tin tưởng trong khi giữ vững thể lực của anh. Lần  lượt trong suốt 15 năm, những bộ phim do anh đóng, đều đặn ra mắt bao người say mê; từ  Tarzan người khỉ, Tarzanvà Người Tình, Tarzan và Các Nữ Thủy Thần, Tarzan và Cuộc Phiêu Lưu Ở New York, Thung Lũng Những Kẽ Săn Đầu, Tarzan Và Người Đàn Bà Đi Săn….

Đã 12 lần trong 12 bộ phim (từ  1932 đến 1948) Johnny Weissmuller  là hiện thân củ một Tarzan – người khỉ tuyệt vời, đã sống lại một cách tài tình của tác phẩm Tarzan của nhà văn Mỹ Edgar Rice Burroughs (1875-1950). Từ 1950, Johnny Weissmuller  cùng với tuổi tác và gánh nặng gia đình (anh có ba con), đã trở về dạy bơi ở căn cứ hải quân Mỹ tại Long Beach và qua đời nắm984. Nhưng anh vẫn sống mãi với các danh hiệu vô địch Thế vận hội và nhất là với Tarzan, nhân vật điện ảnh mà không ai có thể quên được

Hoàng Hưng
Theo L’Eùquipe Magazine
(TN Bán nguyệt san số 74 /1996)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.