Cuộc gặp gỡ cảm động sau cuộc giải cứu hoàn hảo

11/06/2015 05:16 GMT+7

(TNO) Một người lính cứu hỏa về hưu ở Mỹ đã tham dự lễ tốt nghiệp của cô gái mà ông đã cứu sống trong một vụ hỏa hoạn khi mới 9 tháng tuổi.

(TNO) Một người lính cứu hỏa về hưu ở Mỹ đã tham dự lễ tốt nghiệp của cô gái mà ông đã cứu sống trong một vụ hỏa hoạn khi mới 9 tháng tuổi.

Cuộc tái ngộ cảm độngCuộc giải cứu hoàn hảo và cuộc gặp gỡ cảm động - Ảnh chụp màn hình hlntv.com
Theo trang tin Metro, ông Mike Hughes, năm nay 61 tuổi, là nhân viên của Sở Cứu hỏa Washington cách đây 17 năm khi ứng phó một vụ hỏa hoạn từ cuộc gọi khẩn cấp.
Ông Hughes đã cứu Dawnielle Davison, hiện đã 18 tuổi và là học sinh trung học, khỏi chiếc cũi của mình trong khi toàn bộ ngôi nhà chìm trong lửa đỏ.
Ông nhớ lại: “Con bé nằm trong cũi, vì thế tôi đã chụp lấy bé mang ra cửa trước để trao lại cho đồng nghiệp có mặt tại đó”.
Người lính cứu hỏa già mô tả cuộc giải cứu là “khá hoàn hảo” và cho biết một kết cục vui vẻ cho những cuộc gọi khẩn cấp như thế là rất hiếm hoi.
Hai người tái ngộ thông qua Facebook và Davison cho biết cô “thật sự cảm động” khi có ông Hughes chứng kiến ngày cô tốt nghiệp trung học.
Cô gái trẻ nói thêm rằng việc vượt qua vụ hỏa hoạn khiến cô cảm thấy mình có thể đối phó bất cứ điều gì mà cuộc sống sau này đem đến cho cô.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.