Cuộc hội ngộ ở "Tôi vẽ tôi"

16/06/2012 16:10 GMT+7

(iHay) Là một cơ hội gặp gỡ và chia sẻ đam mê của sáu họa sĩ truyện tranh còn rất trẻ, triển lãm Tôi vẽ tôi đã thu hút người xem ngay từ buổi khai mạc hôm 13.6 tại Hà Nội.

(iHay) Là một cơ hội gặp gỡ và chia sẻ đam mê của sáu họa sĩ truyện tranh còn rất trẻ, triển lãm Tôi vẽ tôi đã thu hút người xem ngay từ buổi khai mạc hôm 13.6 tại sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội). Điểm thu hút tại triển lãm lần này là tác phẩm "Bé lợn, lớn bò" của tác giả Thành Phong với cái nhìn trào phúng về những vấn đề bức xúc trong xã hội Việt Nam.

 Cuộc hội ngộ ở "Tôi vẽ tôi"
Ảnh: Thành Phong

Ngoài ra, nhiều khán giả rất xúc động với câu chuyện về người cha của tác giả Trần Thu Hương. "Tác phẩm rất tuyệt vời. Câu chuyện trong đó rất xúc động. Và đặc biệt là cách vẽ người cha lúc nào cũng thật to lớn vĩ đại hệt như những gì mình vẫn nghĩ về cha mình", bạn Thanh Mai (24 tuổi) chia sẻ.Triển lãm diễn ra từ ngày 13.6 đến 24.7.

Hải Anh

>> Họa sĩ “tiếp thị” truyện tranh
>> Đã qua thời truyện tranh?
>> Bạn trẻ sáng tác truyện tranh
>> Cơ hội khoe tủ truyện tranh
>> Lễ hội tuổi teen và fan truyện tranh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.