Cuộc ‘hồi sinh thần thánh’ đưa Đan Mạch trở thành ‘thùng thuốc nổ’ tại Euro 2020

04/07/2021 18:42 GMT+7

Thua 2 trận đầu, Đan Mạch đã "hồi sinh thần thánh" khi thi đấu tưng bừng, vùng lên mãnh liệt với sức công phá của "thùng thuốc nổ " khi thắng liền 3 trận tại Euro 2020 gây thích thú cho những người hâm mộ.

 
Sau sự cố đột quỵ té ngã trên sân Parken của Eriksen khiến tinh thần các tuyển thủ Đan Mạch sa sút, họ để thua Phần Lan 0-1 và tuyển Bỉ 1-2 vì mãi lo cho sức khoẻ của người nhạc trưởng tài hoa hơn là chăm chăm tập trung thi đấu. Nhưng sau đó những chú lính chì lần lượt hạ gục gấu Nga 4-1, vượt qua Xứ Wales của Gareth Bale đến 4 bàn không gỡ. Và mới đây họ vừa xuất sắc hạ gục tuyển Czech của Patrik Schick, ngôi sao trụ cột, chói sáng nhất của "xứ sở pha lê" với tỉ số 2-1 để hiên ngang bước vào bán kết Euro 2020 gặp đội tuyển Tam sư Anh.
Chứng kiến bàn thắng mở tỉ số của Đan Mạch trong trận thắng Czech, khán giả mới thấy hầu như bất cứ cầu thủ nào của họ cũng có thể ghi bàn khi có cơ hội. Đó thật sự là lối đá biến hoá mà HLV Kasper Hjulmand đã dày công xây dựng cho cách chơi của "những chú lính chì" dũng cảm ngày càng thêm mạnh mẽ hơn. Những bàn thắng của Đan Mạch từ đầu giải đến giờ thật đa dạng từ nhiều cái tên như Damsgaard, Poulsen, Maehle và Christensen trận thắng giòn giã Nga 4-1 hay cú đúp đẹp mắt của Dolberg, một cầu thủ dự bị đủ sức thay thế cho Eriksen và 2 bàn còn lại của Maehle và Braithwaite ghi ở trận đại thắng Xứ Wales.
Tất cả bàn thắng này chứng tỏ họ có thể lập công từ nhiều hướng, nhiều vị trí, từ sút xa đến đánh đầu, từ đệm bóng cận thành đến tình huống cố định, từ hàng thủ cho đến cầu thủ chạy cánh. Họ không dựa vào tài năng một ngôi sao trụ cột như Ronaldo của Bồ Đào Nha, Modric của Croatia, De Bruyne của Bỉ hay Patrik Schick của tuyển CH Czech mà là một khối đoàn kết, thống nhất, gắn bó, đồng đều cả ba tuyến và một tinh thần thi đấu mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, làm nên sức mạnh tập thể. Tất cả 11 cầu thủ trên sân của họ đã là "một ngôi sao lớn".

Cú đánh đầu của Delaney mở tỉ số cho Đan Mạch

AFP

Càng vào sâu, tuyển Đan Mạch đang dần tìm lại ánh hào quang của chức Vô địch Euro 1992 cách nay đã 29 năm và một tinh thần thi đấu vì Eriksen đã lan toả mạnh mẽ lên toàn đội. Hai người hùng ghi bàn cho Đan Mạch trong trận thắng Czech là Delaney sau pha đánh đầu mở tỉ số và Dolberg nâng tỉ số lên 2-0 từ tình huống leo biên đầy tốc độ của Maehle tiếp tục giúp tuyển Đan Mạch tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán giả hâm mộ về phong cách thi đấu và sự tận hiến.
Cũng có một chút lo lắng cho tuyển Đan Mạch khi một vài dấu hiệu cho thấy ở hiệp 2 vài trụ cột của ‘những chú lính chì’ có biểu hiện thấm mệt. Nhất là những pha tranh chấp với cầu thủ Czech đôi lần đôi chân đội bóng Bắc Âu mất đi sự linh hoạt và bén nhạy. Có thể họ đã tung nhiều sức vào 2 trận thắng tưng bừng đều ghi 4 bàn trước Nga và Xứ Wales nên chưa kịp hồi phục. Mặt khác thời tiết quá nóng tại Baku cũng làm cho họ mất nước nhiều trong thi đấu.
Những vấn đề này chắc chắn Đan Mạch đã nhìn ra và hy vọng rằng 3 ngày nghỉ trước bán kết tại Wembley với thời tiết dễ chịu hơn sẽ giúp họ củng cố cho mình sức mạnh đang có biến cuộc ‘hồi sinh thần thánh’ trở thành ‘thùng thuốc nổ’ cống hiến 1 trận đấu tưng bừng trước chủ nhà Anh.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.