Câu chuyện cổ tích sẽ không dừng lại

03/07/2021 07:31 GMT+7

Đan Mạch là xứ sở thần tiên với những câu chuyện cổ của Andersen. Và ở EURO 2020 năm nay, HLV Kasper Hjulmand và các học trò cũng đang viết nên một câu chuyện cổ tích hiện đại tuyệt vời.

Nó bắt đầu từ hành trình trở về từ cõi chết của Christian Eriksen cho đến sự trở lại thần kỳ của đội tuyển Đan Mạch khi bị dồn vào cửa tử. Và tối nay, rất có thể nó sẽ được viết thêm một trang mới, nếu Đan Mạch vượt qua được tuyển CH Czech trong trận tứ kết thứ 3 của EURO.

Sức mạnh tinh thần và bản lĩnh

Phải khẳng định đến thời điểm này, tuyển Đan Mạch là đội bóng được yêu thích và cổ vũ nhiều nhất EURO lần này. Vì cái cách mà họ đã bảo vệ và ủng hộ Eriksen, về cách họ chiến đấu dũng cảm và tạo nên bất ngờ trước tuyển Bỉ hùng mạnh ở hiệp 1. Và vì ý chí kiên cường khi bị dồn vào cửa tử trong trận đấu với tuyển Nga. Đó đều là những thời điểm Đan Mạch khó khăn nhất nhưng họ vẫn khoác chặt vai nhau chiến đấu và chiến thắng. Ví dụ như thời điểm hiệp 2 của trận đấu với Phần Lan, tất cả cầu thủ đều không muốn ra sân, vì tâm trí của họ dành hết cho Eriksen. Nhưng vì màu cờ sắc áo, vì danh dự của đội tuyển, vì thành công của giải đấu họ đã nén đau để thi đấu hết thời gian còn lại. Đan Mạch thua, nhưng cái họ nhận được sau trận đấu là những tràng vỗ tay và những lời ngợi khen của khán giả trên toàn thế giới vì tinh thần thể thao cao thượng.
Truyền hình Báo Thanh Niên bình luận trực tiếp 2 trận đấu vòng tứ kết tối nay giữa Đan Mạch - CH Czech và Anh - Ukraine. Chương trình bắt đầu từ 21 giờ 30 với sự tham gia của HLV, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng, bình luận viên Vũ Quang Huy, nhà báo Quang Tuyến, biên tập viên Trần Tuấn Anh. Chương trình sẽ phát trên www.thanhnien.vn, fanpage và YouTube Thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý nội dung.     
T.K
Họ cũng đã biết cách vượt qua thất bại đáng tiếc trước tuyển Bỉ để chiến thắng trước tuyển Nga và lách qua khe cửa hẹp vào vòng đấu loại trực tiếp. Đan Mạch cùng với Ukraine là hai đội tuyển chỉ có được 3 điểm ở vòng bảng nhưng vẫn được đi tiếp. Đan Mạch thậm chí còn có tấm vé chính thức khi xếp thứ 2 bảng B. Một thành tích rất đáng tự hào. Một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Những chú lính chì vĩ đại.

Thành công nhờ sự biến hóa khôn lường

Đến thời điểm này của giải đấu, Đan Mạch và Anh đang là những đội bóng có sơ đồ chiến thuật khá đa dạng và lối chơi đầy biến hóa. Họ đều có thể vận hành tốt nhiều đội hình một cách hiệu quả. Tuyển Anh 3 trận vòng loại đá 4-3-3, trận gặp Đức chuyển 3-4-3 vẫn trơn tru và nhuần nhuyễn. Đan Mạch cũng vậy, các trận vòng bảng họ chơi xen lẫn 4-3-3 và 3-4-3. Riêng trận gặp tuyển Xứ Wales, 15 phút đầu Đan Mạch đá 3-4-3, đội hình giúp họ vượt qua Nga với tỷ số 4-1, nhưng khi đội nhà gặp khó, Christensen được đẩy lên chơi như một tiền vệ trụ giúp Đan Mạch càn quét tuyến giữa, đẩy cặp tiền vệ trung tâm Delaney và Hojbjerg chơi dâng cao và tự do hơn. Điều đó giúp Đan Mạch có được thế trận chủ động hơn và từ đó giành chiến thắng. Điều đó cho thấy HLV Kasper Hjulmand đã chuẩn bị rất kỹ cho Đan Mạch ở giải đấu này với nhiều sơ đồ chiến thuật, nhiều cách đá và phương án tác chiến khác nhau. Từ đó Đan Mạch có lối chơi biến hóa và sẵn sàng ứng phó với từng đối thủ, thời điểm của trận đấu. Đây là điều vô cùng quan trọng trong bóng đá hiện đại, nhất là với Đan Mạch, chưa phải là ông lớn để có thể xây dựng một lối chơi tấn công áp đặt với các đội bóng khác.
Ngoài lối chơi biến hóa, thì Đan Mạch còn có những cá nhân đa năng và vị trí đột biến khác. Đó là Christensen, người có thể chơi xuất sắc cả vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Bàn thắng từ cú nã đại bác tầm xa trong trận đấu với tuyển Nga là minh chứng rõ nét cho điều này. Hay hậu vệ Joakim Maehle, người thuận chân phải và đá hậu vệ phải rất hay ở Atalanta nhưng ở Đan Mạch lại thi đấu ở vị trí hậu vệ trái (và khi cần có thể chuyển sang phải) cũng tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng. Một bàn thắng từ cánh trái bằng chân phải trong trận gặp tuyển Nga và một bàn thắng từ cánh phải nhưng lại bằng chân trái trong trận gặp Xứ Wales. Và phát hiện thú vị nhất của mùa giải: Mikkel Damsgaard, tiền vệ 20 tuổi đang thi đấu cho Sampdoria. Người xuất hiện từ trận đấu thứ 2 thay thế cho Eriksen và trở thành trụ cột không thể thiếu trên hàng công của Đan Mạch. Người kết nối hàng tiền vệ với hàng tiền đạo, người thường xuyên hoạt động hiệu quả ở khoảng trống trước mặt các trung vệ đối phương, di chuyển, lôi kéo nhận bóng và xử lý hiệu quả trước cầu môn đội bạn. Bàn thắng mở tỷ số trong trận gặp Nga là một bàn thắng rất Eriksen: khống chế chạm đầu hoàn hảo, gạt nhẹ và cứa lòng gọn gàng, đẹp mắt mang lại liệu pháp tâm lý vô cùng quan trọng cho tuyển Đan Mạch. Hay bàn thắng đầu tiên của Dolberg trong trận gặp Xứ Wales cũng xuất phát từ pha di chuyển và khống chế bóng thông minh của Damsgaard trước khi thả trái bóng thuận lợi vào khoảng trống để Dolberg dứt điểm.
Đan Mạch sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu, cuộc hành trình kỳ vĩ của mình bằng trận đấu với tuyển CH Czech ở vòng tứ kết. Đây sẽ là một đối thủ khó chơi với Hojbjerg cùng đồng đội vì họ sở hữu chân sút Patrick Schick và lối chơi đầy chặt chẽ, toan tính. Nhưng đã đi được đến đây thì có lẽ Đan Mạch sẽ không còn sợ hãi trước bất cứ đối thủ nào. Họ sẽ tự tin chiến đấu hết mình để giành chiến thắng. Lúc này Đan Mạch đang là đội bóng ghi được số bàn thắng nhiều thứ 2 ở EURO với 9 bàn và họ có tới 3 cầu thủ ghi được 2 bàn là Maehle, Dolberg, Puolsen. Ngoài ra Damsgaard, Hojbjerg, Christensen cũng sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Nếu điều đó xảy ra và Đan Mạch giành chiến thắng thì đó sẽ là một câu chuyện cổ tích hiện đại có cái kết tuyệt vời nhất. Và thực ra nó cũng rất xứng đáng với nỗ lực của các cầu thủ Đan Mạch, những người luôn được ví là Những chú lính chì dũng cảm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.