Cuộc sống khó tin ngay trung tâm TP.HCM: Có nhà nhưng không thể ngủ, xếp ghế nằm ngoài lối đi

Cuộc sống khó tin ngay trung tâm TP.HCM: Có nhà nhưng không thể ngủ, xếp ghế nằm ngoài lối đi

08/07/2024 06:42 GMT+7

Nhiều hộ dân chấp nhận sinh sống trong những căn nhà nhỏ hẹp chỉ vài mét vuông nằm ngay quận 1, TP.HCM suốt hàng chục năm qua.

Theo bà Liễu, diện tích nhà của bà chỉ vọn vẻn 4 mét vuông, với 6 nhân khẩu. Dù gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thế nhưng bà Liễu vẫn quyết định “bám trụ” tại đây, bởi lẽ bà có thể kiếm sống bằng nghề buôn bán.

Cuộc sống khó tin ngay trung tâm TP.HCM: Có nhà nhưng không thể ngủ, xếp ghế nằm ngoài lối đi- Ảnh 1.

Nhiều người chọn cách mang ghế ra ngoài nằm, vì nhà quá chật.

S.A

Cuộc sống khó tin ngay trung tâm TP.HCM: Có nhà nhưng không thể ngủ, xếp ghế nằm ngoài lối đi- Ảnh 2.

Ngay cả việc rửa chén bát và sinh hoạt đều được làm ngày phía ngoài cửa.

S.A

Đa phần những hộ dân sinh sống tại đây đều phải chật vật khó khăn trong việc thiếu không gian sinh hoạt. Ngay cả việc rửa chén bát đều phải tận dụng ngay phía ngoài cửa nhà. Bên cạnh đó, xe máy đều được người dân xếp gọn lại thành một hàng hoặc gửi ngay phía ngoài chợ.

Cuộc sống khó tin ngay trung tâm TP.HCM: Có nhà nhưng không thể ngủ, xếp ghế nằm ngoài lối đi- Ảnh 3.

Lối đi nhỏ hẹp, xe máy phải xếp gọn thành hàng.

S.A

Ngoài ra, không gian nhỏ hẹp, đồ đạc chất chồng từ trong nhà cho đến ngoài lối đi, việc sinh hoạt, nấu nướng cũng được thực hiện ngay phía ngoài sẽ dễ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Trước đó, tại đây đã xảy ra một vụ hoả hoạn vào cuối năm 2015, ông Bùi Hữu Thêu là một trong những hộ dân sinh sống tại đây và đã chứng kiến vụ việc cho biết, bản thân cũng khá lo sợ mỗi khi có cháy xảy ra.

Cuộc sống khó tin ngay trung tâm TP.HCM: Có nhà nhưng không thể ngủ, xếp ghế nằm ngoài lối đi- Ảnh 4.

Các vật dụng nấu ăn và tủ đồ đều được kê bên ngoài nhà.

S.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.