Cuộc sống khốn khó của cô bé mắc bệnh da vảy cá

05/10/2021 11:13 GMT+7

Cô bé Nguyễn Xuân Quỳnh Gia (10 tuổi, ở tổ 2, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum, Kon Tum) đang ngày ngày phải chịu đựng căn bệnh da vảy cá quái ác hành hạ.

Ông Nguyễn Xuân Giang (55 tuổi, cha bé Quỳnh Gia) cho biết từ khi lọt lòng mẹ, Quỳnh Gia có làn da đỏ bóng, hễ gặp gió là nứt nẻ thành nhiều đường, rỉ máu. Căn bệnh quái ác khiến tóc cô bé chẳng thể mọc nổi. Mùa nóng, lớp da của cô bé ngứa râm ran. Những lúc như vậy ông Giang phải thấm nước mát vào khăn lau mới dịu bớt. Còn mùa lạnh, mỗi cơn gió khiến những vết nứt trên da như bị xé toạc, xót đau.

Thương con, gia đình đưa đi khám thì được biết Quỳnh Gia mắc bệnh da vảy cá bẩm sinh. Gia đình đã đưa cô bé đi chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả. Nỗi khốn khó như tăng thêm, khi Quỳnh Gia vừa hơn 10 tháng tuổi, mẹ em vì không chịu nổi khó khăn nên bỏ đi biệt tích. Từ đấy, ông Giang một mình gồng gánh nuôi con.

Dù mắc căn bệnh quái ác, nhưng Quỳnh Gia vẫn luôn phấn đấu vươn lên trong học tập

ĐỨC NHẬT

Làm nghề lái xe tải, thu nhập bấp bênh nhưng ông Giang luôn nuôi hy vọng sẽ chữa được bệnh cho con gái mình. Hễ có ai giới thiệu bác sĩ giỏi, hay các loại thuốc nam liên quan đến da liễu, ông Giang đều đưa con đi khám chữa. Dù sử dụng nhiều loại thuốc nhưng căn bệnh quái ác vẫn luôn đeo bám Quỳnh Gia.

Đến năm 3 tuổi, em được gia đình đưa đi Hà Nội khám và uống thuốc nam. May mắn mỉm cười khi sau một thời gian điều trị, mái tóc của cô bé dần mọc dài và đen hơn. Tuy nhiên, những vết nứt nẻ trên da thì vẫn hành hạ em mỗi ngày.

Đắng cay hơn, khi lên 4 tuổi, ông Giang đến các nhà trẻ xin cho con nhập học, nhưng không nơi nào nhận giữ cháu vì vẻ bề ngoài “khác người”. Khi cháu lên 5 tuổi, cảm thương trước hoàn cảnh của Quỳnh Gia, một giáo viên đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho cô bé. Cháu Gia được mẹ đỡ đầu đưa về trường nuôi dạy. Được đến trường, cô bé học rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã thuộc bảng chữ cái, đếm được số và tự tin bước vào lớp 1.

Những ngày đầu đón con ở cổng trường, ông Giang bắt gặp những ánh mắt kỳ thị của những phụ huynh khác. “Có người nói cháu như người ngoài hành tinh. Cũng có người dặn dò con mình không được đến gần con bé vì sợ lây bệnh”, ông Gia đau đớn nói.

Sợ cháu bị tổn thương, ông Giang chỉ biết động viên, dặn dò con hãy cố gắng học tập thật tốt, nghe lời cô giáo, quan tâm giúp đỡ bạn bè để nhận lại tình yêu thương từ mọi người. Nghe lời ba, Quỳnh Gia bỏ sau lưng những mặc cảm, tự ti về bệnh tật, em cố gắng hòa nhập với bạn bè, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập. Suốt những năm học qua, Quỳnh Gia luôn là học sinh khá, giỏi trong lớp và được bạn bè yêu quý. Tuy nhiên, do gia cảnh khó khăn, cô bé vẫn phải sống chung với căn bệnh quái ác.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Huế, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngô Quyền (TP.Kon Tum), cho biết: Quỳnh Gia là một học sinh ngoan, luôn biết phấn đấu vươn lên trong học tập. Nhà trường luôn tạo điều kiện, kết nối các nhà hảo tâm để có những phần quà nhỏ động viên em. Bên cạnh đó, trường luôn nhắc nhở các học sinh trong trường không được kỳ thị cháu, luôn hòa đồng, giúp đỡ nhau trong học tập.

Rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng để cháu Quỳnh Gia có tiền chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471.000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Xuân Quỳnh Gia; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Gia trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.